08/06/2026
Man đần luôn tự hào tiêu tiền như nước, vung hàng tỉ bảng không phải nghí. Nghịch lí là họ lại rất mát tay với những cầu thủ miễn phí hoặc cho mượn, mang tính chất giật gấu vá vai, không có chó bắt mèo...
Từ thuở khai thần lập quốc các cụ Bằng Lơ, Larsson viết nên lịch sử, tới lúc Thịnh Suy có Ibra, Cavani giúp Man đần nuôi mộng trở lại ngai vàng hư vinh. Hạng lông như Odion Ighalo còn tăng cả triệu fans lẫn followers. Tầm cỡ Owen đá chính 18 trận vẫn vô địch Ngoại hạng Anh bằng cả lịch sử Phấn Đào.
Giữa hàng loạt tên tuổi đình đám đó, Eriksen gia nhập với cái mác chá giò, ăn thêm quả tiền sử bệnh tim, bác sĩ khuyên nên giải nghệ cho lành.... MNSĐ hiển nhiên không hề kỳ vọng đây sẽ là đầu tàu đưa Manchester Yêu Tennis tái lập cú ăn 3 lịch sử. Bè lũ anti thường ngày bôi nhọ, xuyên tạc bằng những luận điệu chống phá nay cũng chẳng nỡ buông lời gươm đao. Chả cần danh hiệu, cụ cứ đá dưỡng sinh, Vui - Khỏe - Có ích là anh em đều mừng!
Rồi cụ ra sân, cụ chạy, cụ ghi bàn, cụ kiến tạo và cụ ăn 2 cúp! Lúc cụ đến chả mấy ai vui, nhưng ngày người nghệ sĩ già chia tay Nhà hát hẳn đã có không ít người xúc động. Điềm tĩnh, mẫu mực, vừa có kỉ luật thép của những chàng lính chì Đan Mạch lại pha chút kĩ viện cổ điển đặc trưng của vùng Scandinavia. Trong thơ mà có thép, trong thép lại có thơ...
Thay mặt MNSĐ gởi cụ Sen thật nhiều lời chúc sức khỏe. Mong cụ chân cứng đá mềm, vạn sự bình an 🤍