14/04/2024
|RECAP TRẬN ĐẤU 13/4/2024|
FC MCNY 6-3 FC CÔNG AMS HN
⚽️Goal and assist🅰️
Đào ⚽️🅰️
Minh Bịp ⚽️⚽️⚽️
Hải ⚽️ 🅰️
Quắc 🅰️🅰️
Phan ⚽️
Đăng 🅰️🅰️
MVP Đào, Minh Bịp
Bonsoir, nous sommes les gagnants! Nous nous appelons FC MCNY. Vừa qua Fc có có hội được đi du đấu bên Pháp (vân cầu giẽ) về nên bắn tiếng pháp, đúng là biết chút ngoại ngữ sang hẳn. Kể ra mà nói thì đấu với đội Pháp thì cũng dễ ăn thôi vì bọn anh là Argentina mà. Đối thủ dùng âm mưu “đá chậm thua nhanh” nhưng do sức ép quá lớn của FC chúng ta nên đã phải chuyển sang âm mưu “kết thúc trận đấu trong danh dự” và họ đã thành công khi ghi được hẳn 3 bàn danh dự, một nỗ lực rất đáng khen. Kết thúc trận đấu cũng là lúc Ams Pháp phải ký vào hiệp định “5-5” kết thúc trận đấu trong niềm hân hoan của đồng bào MCNY.
MVP gọi tên Đào Duy Anh với trận đấu được coi là hay nhất từ lúc gia nhập quân ngũ của MCNY. Trận đấu này Đào với niềm tự tin và một lòng quyết tâm cực cao khi muốn giành chiến thắng để thỏa mãn được tinh thần trước đối thủ được coi là nàng thơ trong lòng Đào (dm nghe giống ốp la nhỉ 🙂) Đào xông xáo cướp bóng kể cả lúc vừa bị mất bóng, những đường tắc bóng nhanh như cắt khiến Ams Pháp mất bóng như mất Đông Dương. Đào trong tình huống đối mặt với thủ môn thì tung cú sút dù nhẹ nhưng hiểm đã làm thủ môn phải chịu thua. +1 bàn cho Đào. Đào cũng kết thúc màn trình diễn như Mbappe với một kiến tạo cho đồng đội.
MVP tiếp theo gọi tên Minh Bịp. Đúng với cái tên Minh đã bịp đối thủ tận 3 bàn với toàn siêu phẩm. Ad nhìn cái cách Minh với lối đá thơ mộng trữ tình, say đắm lòng người, Minh xứng đáng được làm quý ông người Pháp ở trận đấu này. Minh rê bóng qua 3-4 hậu vệ thậm chí là cả thủ môn. Minh sút bóng như nã đại bác bắn nát cơ quan đầu não của đối thủ. Những pha solo rồi ghi bàn đã như thói quen đã in sâu vào máu của Minh khiến đội nhà giành chiến thắng.
Hảilight vẫn ghi bàn nhưng ghi ít đi tại rê nhiều mà hiệu quả bằng không. Anh nhắc em từ sau phải dứt khoát lên sút là sút, chuyền là chuyền, rê là rê chứ đừng mashup xong mukbang đội bạn là không được đâu.
Nếu như Hải đã mukbang đội bạn thì phải có Khoa Nam làm lẩu băng chuyền. Chuyền quả nào chuẩn quả đấy, những đường chuyền sắc mà mỏng như bò mỹ. Nhưng mà hôm nay Quắc phục vụ cho FC món steak với vang Pháp bằng 2 đường kiến tạo.
Hà Đăng đá rất tốt, rất đáng khen khi không dính chấn thương. Chắc bị Dembele nhập rồi. Cơn lốc đường biên hôm nay có thêm cho mình 1 kiến tạo và giữ được cái chân. Đăng sử dụng tuyệt chiêu AS của mình lặp đi lặp lại nhưng vẫn hiệu quả khi bẻ lưng được đội bạn. Nếu tiền đạo không ngu thì đăng đã có thêm kiến tạo.
Nhân tố mới trường Luật, Phan GK đã làm mọi người cực sốc khi bị thủng lưới rồi tự bào chữa cho mình bằng một pha băng lên ghi bàn. Quên đi nỗi nhớ Tony thì ta đã có Phan GK nói dối mẹ để đi đá bóng. Phản xạ thượng thừa đã cứu thua cho FC.
Lâm Chu huhu đá như hề, toàn dốc bóng lên xong sút ra ngoài. Phòng ngự thì có tầm rồi nhưng chưa có tâm thôi. Đá cứ nhăn nhăn nhở nhở, khiến cả đội bạn và đội mình rất khó chịu. Ad nhắc em từ sau ở nhà.
Hoàng Dũng hôm nay không hát nàng thơ nữa mà biến thành Mikelodic khi vừa đi quân sự về nên rap “nụ hôn bisou” như người Pháp. Gymer nay đá không quá nổi bật nhưng biết cách tạo điểm nhấn.
Duy Ninh biến đúng thành khúc gỗ quý, xứng đáng được biến thành cái thớt để đồng đội xẻ thịt đội bạn. Duy chạy như một cái máy, bao sân nhưng vẫn đói bóng. Việc duy nhất mà Duy làm là kéo người để mở đường cho đồng đội.
Minh Võ bị các anh trong đội chửi như con khi không ghi bàn, sút thì toàn đi đâu, tàng hình luôn cả trận. Minh Võ nay được lên đá tiền đạo oai như cóc nhìn lực vl thề, sút nhiều mỗi tội không ghi bàn.
Cảm ơn FC CÔNG AMS HN đã cống hiến một trận đấu hay, đầy kịch tính .FC xin cảm ơn và hẹn anh em vào một ngày gần nhất! Merci beaucoup. Au revoir!