25/12/2025
SANG ĐỨC TỊ NẠN MÀ VẪN CHÉM GIÓ BỐC PHÉT
Giờ là năm 2025 rồi, các công cụ AI, tra cứu thông tin… vốn đã rất phổ biến, nhưng anh em chống phá tị nạn vẫn như ở năm 1975 vậy. Khi gần đây, Huệ Như và Lê Trung Khoa lên mạng đăng tải thông tin là cảnh sát Đức cử lực lượng bảo vệ riêng, ngăn chặn Tổng cục Tình báo rồi Bộ Công An bắt giữ hai khứa này.
Chống phá thì không buồn cười, nhưng chống phá mà ảo tưởng sức mạnh thì rất buồn cười.
Với Huệ Như, mụ này chụp ảnh với cảnh sát Đức và bảo là cảnh Đức cử lực lượng đi theo mụ này liên tục, bảo vệ 24/24. Để làm tin, thì mụ này chụp bức ảnh một anh cao to đẹp trai. Tuy nhiên, chắc là sang cả năm rồi chưa biết tiếng Đức, nên mụ không biết rằng anh này chỉ là một an ninh bảo vệ đường sắt, không phải là cảnh sát. Trên thẻ tên của anh này có ghi là lực lượng DB Sicherheit. Đây là lực lượng an ninh trật tự, bảo vệ đường sắt, kiểm tra vé, tuần tra giữ an ninh trật tự…
Còn với Khoa, Khoa đăng tải thông tin là được ba xe cảnh sát bảo vệ 24/24 ở tòa soạn báo. Nhưng mà người dân ở đó đã bóc phốt là xạo lồng và chính người Việt ở Đồng Xuân đã gửi thông tin bóc phốt cho mình.
Địa chỉ tòa báo của Khoa nằm ở Herzbergstraße 128, 10365 Berlin, Đức. Còn địa chỉ mà mấy xe cảnh sát đang Đức là Herzbergstraße 123-124, 10365 Berlin, Đức. Tuy nhìn qua thì gần, nhưng thực tế thì hai địa chỉ này cách nhau khoảng 150m. Đoàn xe này cũng là đoàn xe tuần tra thường ngày của cảnh sát Đức, tăng cường nhân dịp Giáng Sinh và năm mới. Chứ không phải các đoàn xe cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân.
Nếu cảnh sát Đức bảo vệ Huệ như và Khoa 24/24, tại sao không chụp ảnh ban đêm cho uy tín mà lại chụp ban ngày?
Huệ Như, Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài là cái đám chém gió bốc phét. Khoa thì suốt ngày lên mạng đăng tin nội bộ, đưa lịch trình làm việc lãnh đạo, tung tin người thiệt mạng ở lũ lụt miền Trung… Cứ lên mạng chém bừa rồi bảo tin nội bộ, đưa 10 tin thì 5 tin sai, 5 tin không chính xác.
Mục đích của Khoa, Đài, Huệ Như…cũng chỉ là chống phá kiếm cơm chứ chẳng phải là sao sang gì.
—-