01/06/2026
Chúng ta đã có một buổi diễu hành với gần **1,5 triệu người tại London**, chưa kể đến hàng triệu cổ động viên ở khắp các quốc gia khác.
Và nên nhớ, đó mới chỉ là chức vô địch **Ngoại hạng Anh**.
Nếu đêm đó CLB vô địch thêm cả **Champions League**, chắc chắn con số ấy vẫn sẽ là 1,5 triệu người xuống đường ăn mừng. Nhưng với chúng tôi, điều quan trọng không chỉ nằm ở chiếc cúp.
Bởi vì suốt **22 năm qua**, chúng tôi đã yêu CLB này bằng tất cả niềm tin, sự chờ đợi và lòng trung thành. Dù là Premier League, FA Cup, hay thậm chí là cú đúp Ngoại hạng Anh và C1, chúng tôi vẫn sẽ ăn mừng như thế.
Huống chi, CLB chỉ thua ở loạt luân lưu 11m — ranh giới mong manh nhất của bóng đá. Vậy mà vẫn có những người cười chê một đội bóng vừa vô địch Ngoại hạng Anh, vừa về nhì Champions League.
Trong khi đó, có những đội trắng tay, thậm chí còn chẳng có suất dự cúp châu Âu mùa sau, lại đi mỉa mai thứ mà chính họ phải thèm muốn.
Không chỉ vì danh hiệu.
Mà vì tình yêu chúng tôi dành cho CLB này chưa bao giờ thay đổi.