30/04/2018
[Hậu NNB 2018]
Vậy là cuộc phiêu lưu tại NNB 2018 của CVAms+ đã dừng chân ở ngưỡng cửa vòng bán kết, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng các cầu thủ và người hâm mộ...
Bước vào giải đấu với lực lượng mỏng hơn kotex, khi hơn nửa bộ khung đã đưa đội bóng đến giải 3 NNB năm ngoái đều không thể tham dự: thủ môn hồi hương, trung vệ chấn thương, tiền vệ tai nạn giao thông, hộ công đám cưới, tiền đạo nghỉ mát. Ngay cả bản hợp đồng với cầu thủ Việt kiều Francois cũng ko thể hoàn tất kịp thời hạn. Tuy nhiên, trái với lo ngại ko vượt qua được vòng bảng, những người còn lại cộng thêm 3 gương mặt mới đã cùng chiến đấu giúp cho đội bóng có được 2 trận đấu tốt. Ra quân với trận hòa trên thế thắng trước XD khi liên tục tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt và khiến đối phương phải phạm lỗi quyết liệt rồi dẫn đến thẻ đỏ. Và sau đó là màn hủy diệt Yuji2 với tỉ số 4-0: Trung chim thể hiện khả năng săn bàn nhạy bén của mình chỉ sau hơn 5' thi đấu, Tuấn em có 1 pha cứa lòng sở trường, Gia Trung thể hiện khả năng chớp thời cơ xuất sắc, còn Trần Tiến cho thấy việc áp dụng vật lý vào bóng đá là hoàn toàn có cơ sở. Kết quả sau ngày thi đấu thứ nhất, CVAMS+ là đội dẫn đầu bảng mà không để lọt lưới, Quân Tạ trở thành 1 trong 2 thủ môn duy nhất giữ sạch lưới sau vòng bảng.
Bước sang vòng 1/16, khó khăn và sức ép đến từ đại diện của Orléans khiến CVAMS+ có một trận đấu tương đối bế tắc. Đối phương đã có 1 ngày thi đấu tốt khi phòng ngự kín kẽ và phản công sắc bén, với sự góp mặt của người cũ Việt Sơn. Bên phía CVAMS+, Tuấn Anh tỏa sáng với sự cần cù nhiệt huyết khi liên tục có mặt ở các điểm nóng, chặn đứng các tình huống phản công của đội bạn, đồng thời tung ra nhiều cú sút xa nguy hiểm. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Hoàng Anh ở phút 89 sau pha cướp bóng chính xác và 1 cú volley uy lực đã làm lu mờ tất cả....
Đến vòng tứ kết, đối đầu với ứng cử viên vô địch B52, chiến thuật phòng ngự hợp lý cùng tinh thần chiến đấu rực lửa đã giúp cho CVAMS+ đứng vững. Sơ đồ 4 hậu vệ với cặp trung vệ đã thi đấu nhiều năm với nhau Đức sịp - Minh Anh đã bắt chết tiền đạo gốc phi của đội bạn, còn đôi cánh đầy cơ bắp Bùi Minh Tiến - Hoàng Anh thì làm nản lòng siêu sao người Nhật của đối phương. Thậm chí, CVAMS+ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp 2 với cú sút penalty chính xác của Hoàng rennes. Nhưng một lần nữa, sự mất tập trung đã khiến họ phải trả giá khi bị gỡ hoà ở phút cuối cùng của trận đấu, giống như tình cảnh trận gặp Gió Lào năm ngoái tại vòng 1/16. Song lần này, trên loạt đấu penalty, chúng ta lại không thể tái hiện lại chiến thắng, dù thủ môn đã chạm tay được vào 3 trên 4 cú sút...
Cái kết dở dang để lại nhiều tiếc nuối, nhưng giờ là thời điểm để họ đứng dậy, tiếp tục tập luyện cho mùa giải tiếp theo. Hi vọng với sự trở lại của các trụ cột, cộng với lực lượng đã thi đấu tốt ở giải năm nay, CVAms+ sẽ tiến xa hơn ở các giải đấu kế tiếp.
P/S: nghe phong phanh ban lãnh đạo đội bóng đã bắt đầu hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. PHAN của đội bóng hẳn sẽ rất tò mò, không biết rằng cầu thủ mới sẽ mang họ NGUYÊN, họ Trần hay họ Lê. Liệu sẽ là 1 ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi, hay là 1 viên NGỌC thô cần được mài giũa ? Câu trả lời nằm ở 8 chữ: Mưu sự tại nhân thành sự tại THIÊN 😏