26/07/2025
ZANIOLO TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI SKIBIDI SPORTS VỀ TÌNH HÌNH GALATASEXGAY HIỆN TẠI
PV: Chào Zaniolo, cảm ơn anh đã dành thời gian cho Skibidi Sports. Galatasexgay đang trải qua một mùa giải Premimi Lick đầy thất vọng khi chỉ xếp thứ 16, nguy cơ không thể dự Liga Sech mùa sau đang hiện hữu. Cảm xúc của anh hiện tại ra sao?
Zaniolo: Thành thật mà nói, tôi cảm thấy kiệt sức. Không phải vì thể lực, mà vì tinh thần. Chúng tôi bước vào mùa giải này với rất nhiều kỳ vọng, nhưng kết quả thì hoàn toàn trái ngược. Mùa trước, dù chưa phải đội bóng mạnh nhất, nhưng ít nhất chúng tôi cũng giữ được vị trí thứ 12 và có vé dự Liga Sech. Còn bây giờ, mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay.
PV: Trong bối cảnh đó, cá nhân anh lại đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Anh có nghĩ mình đang gồng gánh cả đội không?
Zaniolo: Tôi không bao giờ tự gọi mình là gánh team nhưng có lúc tôi cảm thấy như mình đang cố kéo cả con tàu sắp chìm đi tiếp. Tôi ghi bàn đó, là công việc của tôi nhưng tôi ghi bàn không phải để trang điểm cho một mùa giải thất bại. Nếu mỗi lần tôi lập công mà đội vẫn thua hoặc hòa, thì bàn thắng đó có giá trị gì? Tôi không đá vì thống kê, tôi đá vì muốn đội bóng tiến lên.
PV: Theo anh, đâu là vấn đề lớn nhất của Galatasexgay mùa này?
Zaniolo: Chúng tôi không có hệ thống ổn định. Đội hình thay đổi liên tục, cách triển khai bóng thiếu mạch lạc. Dù không chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự hay chấn thương, nhưng toàn đội vẫn chơi như thể chưa từng tập luyện cùng nhau. Mỗi trận đấu đều giống như một cuộc thử nghiệm mới, và điều đó khiến cầu thủ mất phương hướng.
PV: Vậy còn về HLV? Truyền thông đang bắt đầu nghi ngờ khả năng cầm quân của ông ấy...
Zaniolo: Tôi tôn trọng HLV. Ông ấy là người tận tụy, có kiến thức và luôn cháy hết mình với CLB. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng hiện tại, đội bóng không có bản sắc rõ ràng. Cầu thủ cần một hệ thống cụ thể để chơi bóng, chứ không thể vào sân mà không biết vai trò của mình là gì. Tôi nghĩ ông Nam đang cố gắng xoay chuyển tình hình, nhưng đôi khi sự thay đổi liên tục lại khiến mọi thứ tệ hơn. Và khi thành tích đi xuống, nghi ngờ là điều không tránh khỏi kể cả với BHL.
PV: Trận tứ kết Liga Sech sắp tới gặp Sus Ham có thể là bước ngoặt?
Zaniolo: Tôi hy vọng vậy. Dù tình hình ở Premimi Lick không sáng sủa, nhưng nếu chúng tôi làm tốt ở Liga Sech, đó có thể là điểm tựa tâm lý quan trọng. Một chiến thắng trước Sus Ham không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn là lời khẳng định rằng Galatasexgay chưa gục ngã. Tôi sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, nhưng điều tôi muốn thấy là cả tập thể cùng nhau chiến đấu, chứ không phải chỉ một vài người nỗ lực trong khi phần còn lại đứng nhìn.
PV: Cảm ơn anh, Zaniolo. Chúc anh giữ được phong độ và giúp Galatasexgay trở lại mạnh mẽ.
Zaniolo: Cảm ơn. Tôi vẫn tin vào đội bóng, nhưng nếu chúng tôi không thay đổi ngay từ bây giờ, niềm tin đó cũng sẽ dần cạn.