10/05/2026
Hmm~ tui biết là sếp của MRC rất rất rất tốt, tui hay đùa là cổ không quan tâm thành tích đâu, cổ chill vung tiền thôi.
Mà đâu có ai đầu tư mà không cần lời đúng không nè.
Cổ thực sự rất thương MRC, lúc mới tiếp nhận cả hội bơ vơ xách túi đi theo, cổ trả trước hết tiền gaminghouse trả điện nước, bao phí sinh hoạt, tăng lương cho đám nhỏ yên tâm tập luyện thi đấu.
Bên ngoài còn thuê riêng đội thiết kế, chụp ảnh ptb làm goods chăm chút từng tí.
Mà cổ chưa từng xuất hiện hay nhắc gì về phải có thành tích chưa từng áp lực lên mấy đứa nhỏ. Chỉ cần là thứ tụi nhỏ cần, cổ đều mua. Quà tết bốc thăm tụi mrc có đứa còn trúng nguyên cái màn pc xịn xò.
Nay tui mới biết hoá ra một năm trước cổ chỉ gặp nói chuyện riêng HengH thôi, cổ nói là mình rất coi trọng thành tích COA9, nên cả đội phải cố gắng lên.
HengH nói là sẽ cần 1 năm để cả team phối hợp nhuần nhuyễn, còn thành tích sẽ cố gắng hết sức.
Cổ đồng ý, còn bảo là từ sau MRC muốn ăn uống gì thêm cứ nhắn cổ mua nhé, kể cả là đặt đồ ship, cứ cap màn hình bill gửi, là cổ sẽ chuyển khoản lại cho. Kể cả đi ăn sang uống rượu vang cũng okela. Không phải lo, cổ bao được.
😭 trời ơi có lẽ là do ở trong môi trường êm ấm quá nên tụi MRC ai cũng trắng tròn xinh iu, cuối cùng mấy đứa cũng gặp được sếp tâm lý thiệt, yêu thương tụi nhỏ thiệt.
Mấy đứa chắc chắn sẽ đạt nhiều thành tích hơn thuiii ✨