03/12/2019
Nhân kỷ niệm nhóm anti X được 43k thành viên, đồng thời là ngày đẹp (ngày của tháng cô hồn bị report page cũ) rất thích hợp nên hôm nay page chính thức khai khẩu (nghiệp).
Để mọi người dễ nhận diện, mình xin được tóm tắt sơ lược pro5 của chị X thân iu.
• Tên thật: Cái gì đó Thanh
- Sinh năm: 1988 (già thấy mẹ mà tối ngày tỏ ra nhí nha nhí nhảnh như con điên)
- Bút danh: X thét
- Nghệ danh: gaolonanva
- Bí danh: Thị X, CEO, Xi-Ô
- Nghề nghiệp: viết văn 3 xu, ôm bom cảm tử, phông bạt trên mạng
• Tài sản, sự nghiệp:
- Biết làm ăn từ nhỏ: Khi còn nhỏ thì ăn bớt tiền đi chợ của gia đình, chỉ cho gia đình ăn cá ươn bán vốn ngoài chợ còn mình lấy tiền đó đi ăn sushi 1 mình. Cấp 2 đong giai, tiền đóng học không đóng, mang đi chơi với giai về bị oánh cho lên bờ xuống ruộng.
- 10 năm trước ăn quỵt của CTV 55tr, người ta đòi hoài mặt trơ lì ra éo trả còn chối.
- 13 năm trước mượn Moon Doãn 1tr5, xong "giả vờ quên" luôn bạn hiền iu dấu.
- Nhờ "quan hệ rộng" vô làm ở cái bank cây nhà lá vườn, chức vụ cũng chỉ là cho vui nhưng nổ lên là phó giám đốc.
- Đã từng mở Gabi 1, quán nhỏ xinh xinh, đi 3 bước đập đầu vô tường chết, giá trên trời.
- Hùn vốn mở Gabi 2, sau 6 tháng, cũng vì cái tật xaolonrietquen nên đối tác sợ quá bỏ chạy, sau này lật mặt ăn vạ nói mình không quen đối tác, đệ đơn kiện đối tác (mà hoài éo thấy được thụ lý) với lí do đối tác "nói sự thật" = ))
- Hùn với 800 đối tác đưa cái trà sữa xe đẩy bên vùng sâu vùng xa của Thái về, mở Chamẹmìn - The Bad tea in town.
- Cùng đối tác mở Lecondê giá trên trời, mới đây bán trà detox mà lừa khách hàng là trà giảm cân, bán với giá gấp 3 lần mà bảo share với giá gốc. Bị bóc thì ăn vạ bảo không bán nữa nhưng vẫn treo trên web shop, khách inbox vẫn bán bình thường. Sau lại bị bóc nữa nhục quá gỡ xuống.
- PR cho Spa Ảoquá, đại sứ thương hiệu mà mập hơn cả lợn lòi, mặt nọng mũi tẹt mà quảng cáo tiêm botox + filler, đen thùi lùi mà đòi quảng bá trà giảm cân với làm trắng da,... cho người ta. Phản tác dụng!
- Đưa bánh bao đông lạnh Gà trụi lông tiêu chảy về VN, quyết tâm đầu độc người tiêu dùng bị Tào Tháo dí cho bằng được.
- Nghe đồn mở BOM media, tên BOM lấy từ sự nghiệp nổ banh nhà lồng chợ của Thị.
• Thành tích:
- Sau khi bị đá 2 năm, quyết tâm lột xác, sang Anh Quốc mồi chài người yêu cũ, cho chịch suốt mùa đông, lòi ra được sản phẩm, đem về VN đổi trắng thay đen thành tình iu vượt qua ngàn giông bão.
- Được hàng xóm trong Nam, hàng xóm ngoài Bắc, phụ huynh có con cùng lớp, đối tác, nhân viên cũ, đồng nghiệp cũ, bạn cùng trường cấp 3, người quen của bệnh viện và các loại người quen khác quan tâm - thay nhau lên bóc.
• Các tác phẩm đã phát hành:
- Cho em chịch anh thêm cái nữa 2009
- Nhật ký môi thâm 2010
- Tự ảo giác 2011
- Yêu anh vì tất cả tiền anh có 2012
- Mất anh bởi những lúc máu chó thôi em 2012
- Ký ức chịch bên Anh 2013
- Hoa cứt lợn 2014
- Anh sẽ cho em đẻ nữa chứ? 2014
- Mẹ, anh cả và các em 2017
• Sở thích:
- Lên mạng xạo lồn, chỉnh ảnh sai sự thật để sống ảo.
- Chiều cao: Chắc chắn ko tới 1m6 mà nổ khi thì 1m62, 1m65 = ))
- Cân nặng: dao động từ 85 đến 100kg tùy thời điểm có đẻ hay ko đẻ.
• Sở trường:
- Ném đá giấu tay, gào lồn ăn vạ, đặt điều xuyên tạc, ôm bom cảm tử, đẻ nhiều và nhanh không ai bằng, hay vòi quà, hay xin xỏ bạn bè không biết ngại.
• Ưu điểm:
- Tài năng quăng bom xuyên vũ trụ.
- Khả năng tẩy não fan quạt và đối tác đỉnh nhất hệ mặt trời.
• Khuyết điểm:
- Láo chó mất dạy không ai bằng.
- Xạo lone riết quen nên không nhớ đã nói gì trước đó.
- Bất hiếu với bố mẹ, xem bố mẹ như người ở.
- To mồm, hay ăn vạ.
- Viết tus dài 1 vạn 8 trăm trang làm anti soi mệt mỏi, anti phải mua thuốc dưỡng mắt và thuốc trợ não, anti tốn tiền = ))
Về gia đình: có 1 bố, 1 mẹ, 4 con, 1 em trai vô hình.
• Con cả:
Tên thật: Cái gì đó Tú
Bí danh: Đụt đụt, Đụt tổng tài, Tú đụt, Té lu.
Năm sinh: 1990
Nghề nghiệp chính: hiến tinh trùng.
Nghề nghiệp phụ: đi du học (thề không tốt nghiệp.)
Sở thích: ngồi mơ về những thứ hàn lâm ngoài vũ trụ, chui vào tủ trốn mẹ, chui vào vali hăm dọa bỏ nhà lên núi , hăm dọa kiện những ai nói rõ sự thật về mẹ nhỏ, bắn tiếng Eng Ai Eo chín trấm trên tus rồi cap màn hình gửi inb từng anti.
Sở trường: ăn bám bố mẹ, siêng ăn nhác làm, hay bắt nạt mẹ nhỏ khiến mẹ nhỏ phải len lén lên biên tus than thở khi màn đêm buông xuống và lọ cọ ngồi xóa khi mặt trời lên.
• Các con thứ: Ánh Bình Minh Long Lanh Lấp Lánh Ban Mai (quần què gì đó nhiều quá không nhớ hết)
--------------------------------------------
Hành trang để trở thành một anti chân chính:
JOIN GROUP ANTI ĐỂ BIẾT THÊM NHIỀU SỰ THẬT VỀ THỊ X:
=> https://www.facebook.com/groups/948269922004434/
🆓 Links blog/web tổng hợp:
https://gaotanny.blogspot.com/
http://chamichiluadao.com/
http://vuphuongthanhluadao.com/
Like và Follow Fanpage để có thể cập nhật được nhiều thông tin hót hòn họt về ai đồ :3