08/04/2026
"Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia!" 🕊️
Khép lại những ngày chay tịnh, Xứ đoàn đã cùng nhau đi qua những giờ phút linh thiêng nhất của năm Phụng vụ. Từ bầu khí sâu lắng của Tam Nhật Thánh — nơi chúng mình chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu trên Thập Giá — nay đã bừng sáng niềm hy vọng rạng rỡ trong Đại lễ Phục Sinh ✝️✨
Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn hơn trong buổi chào cờ đầu tháng vừa qua. Dưới bóng cờ TNTT, chúng mình đã được lắng nghe những lời sinh hoạt đầy tâm huyết từ cha Phó, giúp mỗi bạn hiểu thêm về ý nghĩa của sự Phục Sinh trong đời sống đức tin hằng ngày. Hình ảnh những nụ cười rạng rỡ của các bạn khi cầm trên tay món quà nhỏ, không chỉ là món quà truyền thống, mà còn là biểu trưng cho sự sống mới đang nảy mầm trong tâm hồn mỗi thiếu nhi 💝
Ước mong mỗi bạn thiếu nhi luôn giữ mãi nụ cười tươi vui và tinh thần hy sinh, để mỗi ngày sống của chúng mình đều là một lời ca tụng Chúa sống lại giữa trần gian.