29/07/2024
💌 💌 Gửi tới C Nhi thân iu.
C ơi, lâu lắm rồi chưa đc mặc võ phục, bây h thời tiết đỡ nóng rùi, mặc lại đồ võ đi c. chứ đồ sắp thành hóa thạch rùi c ưi.
E đến mới tkd ko chỉ vì yêu quý môn võ này, mà còn yêu quý chính bộ đồ võ nữa c ạ. Nhiều bạn rất muốn mặc đồ võ nè chị, đặc biệt các bạn đai trắng, nhiều bạn từ lúc mới vào tới h, chưa đc mặc lên mình bộ võ phục của chính môn võ mình đang theo học, chưa biết cách thắt đai như nào, hay những bạn học trước đó đi nữa, các bạn cũng chưa chắc đã nhớ đc cách buộc đai sau khoảng tgian lâu như vậy í ạ. Với lại học võ mà mặc mối cái quần là sau áo với quần lệch màu nhau ấy 😆 😆 .
Bên cạnh bộ đồ võ, thì mình còn có chiếc đai nè, từ lúc thi lên đai đợt trước tới h, bọn em cx mới đc đeo nó một lần thui í, cả quá trình mình luyện tập và cố gắng để thi lên đai mà chỉ đc đeo đai một lần, chưa đã í.
Hơn nữa việc mặc võ phục và đeo đai cũng sẽ tạo nên một sự kỉ luật và luyện tập cho các bạn, khi cả lớp mặc đồ võ có phải nhìn nó đẹp hơn ko c. Mặc dù đôi lúc, thời tiết nóng, mình mặc nó cũng sẽ nóng thật, nhma đi song song môn võ thì vộ võ phục là một thứ mình không thể thiếu. Đồng thời việc đeo đai, cũng thể hiện một sự phân cấp cho các bạn, những bạn đai trắng có thể nhìn vào các bạn đai cao hơn, điều đó có thể tạo động lực cho các bạn ấy cố gắng, theo đuổi môn võ này, để dần dần mình có thể nâng cấp đai cao hơn, kĩ thuật, và kỹ năng của bản thân cũng được nâng lên chứ không phải là chỉ học mỗi 3 tháng hè rồi mình nghỉ, 3 tháng ấy, mình còn chưa đủ để cảm nhận tkd nó như thế nào mà.
Nói dài dài vậy, chứ tóm lại, e chỉ muốn được mặc lại bộ đồ võ, đeo lại cái đai và muốn các bạn cố gắng tập nghiêm túc để chuẩn bị cho kì thi lên đai sắp tới, đồng thời kỹ thuật cx ngày càng được nâng cấp hơn thui ạ.
❤ ❤ Yêu TAEKWONDO, yêu lớp ❤ ❤ ( Không biết c có đọc được ko nhma e vx viết ạ)
_______________________________________