22/12/2017
😐😐😐😐😐Hôm nay em tâm trạng quá thể luôn các chế ơi. Mấy ngày qua em hào hứng với cái chủ đề giảm cân không mệt mỏi luôn, ai hỏi bí kíp em cũng chỉ sẻ nhiệt tình. Từ thực đơn hằng ngày cho đến các mẹo vặt vãnh khác. Thật sự thì em không quan tâm lắm đến việc mọi người có mua trà của em hay không, việc bán cho mọi người 1 2 hộp trà với em nó không là gì cả. Nếu chi li tính toán thì công sức em tư vấn, rồi đăng bài quảng cáo, hay ngồi vắt óc nghĩ ra để viết status các kiểu con đà điểu, mà không phải hộp trà khi rời tay em là em mừng hú vì lời được vài chục ngàn đâu các chế, em quan tâm việc chừng nào trà đến tay khách của em rồi em có thể tiếp tục tư vấn, hỗ trợ họ cách sử dụng để đạt hiệu quả nhất trước khi em nghĩ đến việc em sẽ lời bao nhiêu tiền khi bán cho người ta. Tất cả những việc đó nếu thực sự em không yêu thích thì em thú thật là em không làm được.
😊😊😊😊😊 Việc em giảm liền 5kg trong vòng 8 ngày có nhiều người không tin nổi, chị bán trà cho em uống cũng nói trường hợp như em là cực hiếm, nên hôm nay đang tâm trạng, em cũng rãi bày với các chế luôn cho em dễ ngủ 😃😃😃😃
😊😊😊 Nói thẳng ra thì trước giờ em là đứa đen đúa, người thô như đàn ông mà mặt mụn nữa. Cộng thêm cái gu thẩm mỹ của em cũng rất tệ hại. Được cái em chân thành nên nếu ai hiểu thì sẽ rất quý mến. Nhưng chính cái sự chân thành đến khờ khạo, cộng với cái sự xấu xí kia nữa thì lại tạo nên cái bất hạnh trong tình yêu. Một người, hai người, rồi ba người đi qua. Cuối cùng không có ai ở lại. Có nhiều người hỏi em, rồi em cũng tự hỏi bản thân mình rút cuộc vì sao mà bản thân không tìm được người đàn ông thật sự yêu mình. Lúc tán tỉnh mình thì đàn ông nói hay thế nào các chế chắc biết hết rồi, nào là em cứ như bây giờ là đẹp rồi, hay với anh em là đẹp nhất, có thể vẻ bề ngoài của em không đẹp nhưng anh yêu tâm hồn em, hay là em tròn tròn thế này mới dễ thương, rồi thì là em mà đẹp lên rồi em sẽ bỏ anh và vô số điều khác nữa. Mà phụ nữ thì hảo ngọt, nghe lời đường mật như vậy thì như là được ru ngủ luôn. Cứ hạnh phúc trong cái tình yêu chật chội ấy, nhưng thật ra đàn ông làm như vậy cốt là để phụ nữ cười híp mắt không nhìn thấy những điều xung quanh thôi các chế ạ. Còn sau lưng mình hắn mải che chở cho người con gái mong manh dễ vỡ khác kìa, không ai thích che chở cho một con heo đâu. Nhiều khi chúng ta biết cái điều đàn ông đã phản bội chúng ta nhưng vì nguyên nhân nào đó chúng ta phải lờ đi, coi như không biết. Chỉ cần đàn ông không tệ bạc, hoàn thành trách nhiệm với vợ, con là được. Nhưng sao chúng ta phải khổ sở như vậy? Sao không làm cách nào đó để đàn ông phải sợ mất mình chứ không phải là nhẫn nhịn, cố gắng giữ họ lại. Đàn ông họ thường có khái niệm người để yêu và người để cưới. Người để yêu là con mèo ngoan ngoãn, xinh đẹp và mỏng manh. Nhưng người để lấy làm vợ thì phải khỏe mạnh, biết lo cho gia đình. Nhưng bản năng của đàn ông vẫn là muốn che chở cho những con mèo kia, người vợ họ lấy về nếu thực sự không khéo léo thì sẽ bị đàn ông dắt mũi, và là ô sin cao cấp không công biết sinh con cho hắn thôi.
😄😄😄😄 người ta nói phụ nữ đẹp + ngốc nghếch = đáng yêu, nhưng phụ nữ xấu + ngốc nghếch = ngu các chế ạ. Nếu vậy thì em là ngu không cần bàn cãi gì nữa. Em không mất niềm tin vào đàn ông, mà em mất niềm tin vào chính bản thân mình. Trên đời này không phải ai cũng như ai, bản thân mình đã sống làm sao để gặp phải những người như vậy. Đàn ông tốt cũng còn đầy, nhưng vấn đề là làm sao để mình kiếm được thôi. Em cũng đã 27 tuổi, cũng không thể ngu mãi được. Bản thân mình thấy người đẹp đi qua còn ngoái lại nhìn huống gì là đàn ông. Trước giờ tiền kiếm được em chỉ biết để ăn và đi chơi. Sau này phải cun cút gom góp để trả nợ nữa. Nhưng em chợt nhận ra sao mình phải làm như vậy? Là phụ nữ chẳng ai là không thích làm đẹp cả, chẳng qua là vì không có tiền nên không dám thôi. Em cực thích yoga nhưng khi có chị rủ đi tập em kêu em lười, cả quần áo hay mỹ phẩm gì cũng vậy, hiếm khi nào dám mua về đắp lên người. Đến khi em quyết định thay đổi em vung ra một số tiền lớn để mua mỹ phẩm, sản phẩm hỗ trợ giảm cân và đăng ký 1 năm tập yoga luôn các chế (là số tiền lớn với em thôi ạ, kaka) cũng xót ruột lắm, nhưng nghĩ qua nghĩ lại thì mình không tội gì cả, phụ nữ là phải đẹp, đẹp thì mới có quyền nè các chế. Mình thích thì mình làm thôi. Các chế có ai coi bộ phim Vì sao đưa anh tới chưa? Em nhớ mãi đoạn phỏng vấn mợ chảnh, phóng viên hỏi bả là có thể chia sẻ cho người bạn thân của bả (thực ra là con bé thảo mai, vai phản diện) bí kíp để nổi tiếng? Bả trả lời mỗi câu "đẹp là được". Mà đúng là phụ nữ đẹp bây giờ muốn gì cũng có á các chế. Đến nỗi muốn sao trên trời cũng được hái cho mà. Kaka
😂😂😂😂😂 Em cứ vui miệng em nói em lột xác, chứ thân thể mình không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được. Nhanh như phẫu thuật thẩm mỹ, muốn lột xác cũng mất cả năm trời mà các chế. Em với quyết tâm ngùn ngụt kia nên giờ cũng có chút kết quả khả quan, tạo cho em động lực cố gắng. Bởi vậy mà ai hỏi em bí kíp giảm cân em chia sẻ không biết chán luôn. Mấy tên ốm nhom nghĩ giảm cân có gì mà khó, nhưng chỉ những tên hít không khí thôi cũng mập mới hiểu, giảm cân là cả một quá trình gian lao, có khi từ năm này qua năm khác vẫn không thành. Từ lúc dám sống cho bản thân mình em thấy tự tin hơn hẳn luôn các chế, lúc nào cũng phơi phới, thoải mái tâm trí. Không còn cái kiểu suy nghĩ luẩn quẩn như trước đây. Nên các chế cứ làm đẹp theo cách của mình nè, đừng cố gắng dành dụm hay cun cút lo cho chồng con mà bỏ bê bản thân mình. Đến lúc mình thành mẹ sề rồi chồng mình nó theo con khác đấy. Sắm sửa váy áo, trang điểm cho rực rỡ, lồng lộn vào. Stress thì cứ bỏ chồng ở nhà với con mình đi spa cho nó thoải mái tâm trí. Hí hí, lần 1 lần 2 thì chồng la, chứ mình "hư" riết hắn cũng quen thôi. Chẳng qua tính sở hữu của đàn ông cao chất ngất, sợ những người đàn ông khác nhòm ngó vợ mình thôi các chế. Chứ đi ra ngoài xã hội, khi có người phụ nữ xinh đẹp và có khí chất bên cạnh. Người đàn ông sẽ được đứng trên một đẳng cấp cao hơn hẳn vị thế mà anh ta vốn có.
😊😊😊😊Em cũng nói dông dài quá, em có con bạn rất có nghề trong kinh doanh online, nó kêu em bài đăng quảng cáo sản phẩm của mày rất thu hút, cơ mà dài dòng quá. Nói dài nói dai quay qua nói dại, lần sau viết ngắn gọn, súc tích thôi. Người ta thấy bài dài người ta thường bỏ qua chứ không có đọc. Nhưng em thì khác, em thích vui nhộn và hài hước, thích tự tay viết những dòng chia sẻ chân thành để tìm khách hàng thân thiết và thật sự cần đến nó. Thứ em bán đi là sự uy tín và niềm hy vọng của bản thân chứ không đơn thuần là trà hỗ trợ giảm cân. Còn em không cần chèo kéo vô tội vạ cốt là để bán cho được trà đâu. Hí hí
😆😆😆😆😆 Nói dông nói dài vậy chứ, em phơi phới được như bây giờ và dám mổ xẻ ruột gan ra ở đây, mà không chỉ mổ ở đây đâu các chế, em còn mổ luôn cả với mami của em những điều mà lâu nay em luôn lảng tránh như là đang tám chuyện của người khác chứ không phải là đang nói đến chuyện của em. Phần lớn ơi là lớn em phải cám ơn một người bí mật vừa là người chị, vừa là người mẹ, vừa là người bạn nữa, người đó đã giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất không từ cái gì luôn. Hí hí, nhưng giờ cái gì đã qua thì mình để nó qua luôn, nặng lòng sẽ làm mình u uất, xấu xí nè.
😆😆😆😆Bình thường em cũng không sến sẩm vậy đâu, nhưng nay có khi tại em quên chưa uống thuốc chống nhục. Các chế thông cảm nha.😂😂😂😂😂
P/s: tấm hình em lấy từ phim biến đổi mỹ nhân. Bộ phim không chỉ đã thay đổi suy nghĩ của em khá nhiều mà nó còn thúc đẩy em thay đổi bản thân ngay lập tức.