07/10/2020
[GÓC ADMIN] Hiếu!
Tôi chưa gặp em ấy bao giờ, đồng nghiệp tôi gặp để làm phóng sự thôi. Cũng như mọi người, tôi chỉ biết Hiếu 10 năm cõng Minh - người bạn tàn tật đến trường, và em thiếu 0,25 điểm để vào được Đại học Y Hà Nội.
Sau bài phỏng vấn Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội sáng nay, độc giả hiểu, sẽ không có phép màu đặc cách nào dành riêng cho Hiếu theo như điều mà phần đa chúng ta mong muốn.
Sáng nay, sếp cũ của tôi tag tôi vào 1 bài viết với nội dung, nếu tác giả là Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, Hiếu sẽ là top những người đầu tiên được nhận vào trường, bởi bên cạnh tri thức, em còn có tấm lòng của một người biết đồng cảm với nỗi đau của người khác, sẽ là 1 bác sĩ tử tế trong tương lai.
Lý lẽ trong đầu tôi không bênh ai trong câu chuyện này, nó tách bạch 2 vấn đề. Chuyện Hiếu 10 năm cõng bạn là 1 câu chuyện xúc động truyền cảm hứng; còn chuyện Hiếu thiếu 0,25đ lại là 1 câu chuyện khác. Nếu Hiếu được đặc cách, thì với hàng trăm bạn thiếu 0,25đ như Hiếu, đó là sự bất công. Bởi ai trong chúng ta cũng có những uẩn ức trong cuộc đời, chỉ khác nó được hiện ra hay giấu kín trong lòng mà thôi. Tôi không cõng bạn, không có nghĩa tôi không có lòng trắc ẩn, ko thấu hiểu nỗi đau với người bệnh trong tương lai.
Cứ thử tưởng tượng xem, nếu Hiếu được đặc cách vào ĐH Y HN, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Hình ảnh của em sẽ được gắn với một cậu bạn được “đỗ vớt” nhờ 10 năm cõng bạn? Chắc chắn em không bao giờ muốn hình ảnh mình bị đóng đinh trong trí nhớ mọi người như vậy. Cõng được bạn, sao cõng được định kiến?
Người bệnh cần tài năng và tấm lòng của mọi mắt xích trong ngành Y, đâu chỉ riêng bác sỹ. Và cũng đâu chỉ thủ đô mới có người bệnh? Mà tài năng hay tấm lòng, với Hiếu, chắc không khó.
Chiều tối nay, đồng nghiệp trong nhóm gửi thông tin, Đại học Y Dược Thái Bình sẽ miễn toàn bộ học phí nếu Hiếu theo học. Đó không phải là một tín hiệu vui sao? Cuộc sống vốn dĩ được phát triển từ những điều không công bằng. Nhưng công bằng hay không, cũng chỉ là khái niệm tương đối ở góc nhìn của nhân vật chính.
Người cần giúp hơn là Minh, cậu bạn 10 năm trên vai Hiếu! Có ai từng nhớ trong 1 bài phỏng vấn, Minh từng nói ko dám ăn nhiều vì sợ to béo quá, Hiếu cõng không nổi.
Tương lai, đôi chân nào thay Hiếu?
Tương lai, Minh có dám ăn nhiều hơn?
Vì cuộc đời còn quá dài!
(Ảnh được trích từ phóng sự về 2 người bạn này, link Ad sẽ post dưới comment)