01/10/2025
Thí sinh: Nguyễn Mỹ Ngọc
Tác phẩm: NHÀ LÀ NƠI CÓ TIẾNG CƯỜI
“Bức ảnh này được chụp khi tôi và em tôi còn nhỏ với những nụ cười thơ ngây khi được dẫn đi chơi, khi ấy ba mẹ còn trẻ và thỉnh thoảng lại dẫn chúng tôi đi du lịch. Nhưng sau này vì bận bịu lo lắng cho cả nhà, con cái đặc biệt là tôi phải đi học ở một thành phố lớn tốn rất nhiều tiền. Thì dường như ba mẹ đã gác lại niềm vui của mình và tập trung vun vén cho gia đình. Khi lớn lên tôi đã đi đến được nhiều nơi thì tôi ước mình có thể có đủ tiền để đưa ba mẹ đi chơi trước khi ba mẹ còn khỏe mạnh. Có được cơ hội làm việc tại Tập đoàn luôn dành cho nhân viên những ngày nghỉ, những lời chúc, và cả các phần thi như thế này để tri ân và nhìn lại gia đình tôi cảm thấy dù làm việc có mệt đến đâu thì những hoạt động này cũng bù lại các phần vất vả và giúp mình nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp của nơi gọi là NHÀ. Hy vọng trong tương lai vào dịp Tết Trung thu tôi sẽ dùng tiền lương mình nhận được mua những cái bánh thật ngon và đưa gia đình đi chơi đâu đó để có một cái Tết thật ấm áp và trọn vẹn.”