24/05/2018
Trở về nhà sau một ngày lăn lộn ngoài đường, đói bụng, mình lục trong tủ lạnh xem có gì ăn lót dạ. Thế là thấy ngay bịch kẹo kitkat matcha, nhưng buồn thay nó lại không phải của mình. Lòng ham muốn dâng trào và mình đã không kiềm chế được. Phải rất đắn đo, xem xét chọn lựa giữa cảm xúc ( đói bụng) và lý trí ( ăn đồ của người khác, mà chưa xin ). Thế là mình quyết định chọn theo cảm xúc. Mình cầm bịch bánh lên và...
lấy chai nước ép cà rốt đằng sau bịch bánh ra uống 1 hơi, hết 330ml. Ngon quá xá. Ai bảo lúc đói không uống dược nước ép. Ép cà rốt không đường không đá bỏ tủ mát với vị ngọt tự nhiên của cà rốt ( cà rốt hơi nồng đối với người không quen uống ) ai thích thêm sữa có thể thêm để bớt nồng cà rốt thì càng tuyệt. Chống đói cực kỳ hiệu quả luôn, mà còn sáng mắt nữa chứ :))
Cơn đói đã được giải quyết- của một buổi chiều lâm râm lất phất mưa bay. Mình lại hồi tưởng về tuổi thơ.
Vào những năm một ngàn chín trăm hồi đó... quê mình ở nông thôn mà, đặc biệt là miền trung hay có bão lũ. Dân quê mình cứ bão đi qua là lại bị lụt. Nhà thì nghèo, nhưng lũ lụt tới thì vẫng phải ráng lo ...cho mấy con heo chứ không là nó bị cuốn trôi theo lũ thì khổ tụi nó. Mình thì chỉ được ăn cháo loãng với vài hạt gạo, chứ heo thì vẫn phải được ăn cháo heo đàng hoàng ( tự dưng đi so sánh với heo :3 ) Nghĩ lại thì đúng là thấy cuộc sống thật tươi đẹp, sống một cuộc đời không quá bình thường, trôi qua cái gì cũng bình thường thì thật là chán. Ít nhất phải có kỷ niệm để nghĩ về chứ nhỉ :) nhưng mà nghĩ tới cháo heo thế là lại thấy đói bụng. :)))))) 🤣🤣
Cân nhắc xong, mình quyết định ....ép thêm 1 ly cà rốt nữa. Cho ai ? không phải cho mình đâu, mà cho cái người mà mình chuẩn bị lấy đi 1 món đồ của họ đó 😂😂😂
Nước Ép Pom Bùi Anh Thư