An Nhiên Mỗi Ngày

An Nhiên Mỗi Ngày Trong tâm có phật

13/03/2026

Hãy tha thứ cho tất cả

LUẬT NHÂN QUẢ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐIDù bạn có theo tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, thì Luật Nhân Quả vẫn luôn tồn...
13/03/2026

LUẬT NHÂN QUẢ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI

Dù bạn có theo tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, thì Luật Nhân Quả vẫn luôn tồn tại. Nó giống như lửa vậy: ai chạm tay vào cũng sẽ bị bỏng, dù người đó có tin hay không tin rằng lửa sẽ làm mình bị phỏng.

Vì thế, trong cuộc sống, làm điều ác hại người mà mong được bình an là điều không thể. Gian tham, cướp đoạt của người khác mà mong giàu sang và sống an ổn cũng là điều không thể.

Không cho đi mà đòi nhận lại thì không thể. Không giúp đỡ ai mà mong người khác giúp mình thì cũng không thể. Không yêu thương ai mà mong người khác yêu thương mình thì càng không thể.

Sống giả dối mà mong người khác sống chân thành với mình là điều không thể xảy ra. Phá hoại hạnh phúc của người khác mà mong mình được hạnh phúc cũng không thể.

Làm việc xấu mà lại mong người khác đối xử tốt với mình thì lại càng không thể.

Ở đời vốn dĩ có vay có trả. Dù là một việc nhỏ, thiện hay ác, cũng đều có nhân và quả của nó. Bạn gieo hạt cam thì sẽ thu trái cam. Bạn gieo hạt đắng thì sẽ nhận trái đắng.

Vì vậy, đừng than trách, đừng oán hờn, đừng chỉ mong cầu. Hãy gieo những điều tốt đẹp, rồi tự nhiên bạn sẽ nhận được quả ngọt.

Đừng nghĩ rằng việc mình làm không ai biết. Sớm hay muộn, trước hay sau, mỗi người đều phải nhận lấy kết quả từ những gì mình đã tạo ra.

Cho dù có lên tận trời cao, xuống tận đáy biển sâu, hay ẩn mình nơi núi thẳm hang cùng, cũng không nơi nào có thể trốn tránh được nghiệp quả của chính mình.

Cư sĩ Long Khả Nam

Nguyện cho thế giới hoà bình, đất trời mưa thuận gió hoà, lòng người bình an.Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
13/03/2026

Nguyện cho thế giới hoà bình, đất trời mưa thuận gió hoà, lòng người bình an.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

11/03/2026

Khi video này xuất hiện, đó là bạn có duyên lành với Phật Pháp
Xin nhất tâm niệm : Nam mô A di đà phật ( 10 lần )

11/03/2026

Nguyện cho thế giới hoà bình, đất trời mưa thuận gió hoà,lòng người bình an.

Mẹ Tụng Kinh Địa Tạng, Con Sinh Ra Dễ NuôiTrong kinh Địa Tạng, đức Phật dạy chúng sinh khi thọ sinh vào đời đều mang the...
11/03/2026

Mẹ Tụng Kinh Địa Tạng, Con Sinh Ra Dễ Nuôi

Trong kinh Địa Tạng, đức Phật dạy chúng sinh khi thọ sinh vào đời đều mang theo nghiệp duyên của nhiều kiếp quá khứ.

Có những đứa trẻ đến với cha mẹ bằng thiện duyên, dễ sinh, dễ nuôi, khỏe mạnh, hiếu thuận.

Nhưng cũng có những trường hợp do nghiệp lực sâu nặng, oan trái đời trước chưa hóa giải, nên việc mang thai, sinh nở và nuôi dưỡng gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, gốc rễ không nằm ở đứa trẻ, mà nằm ở nghiệp và phước của gia đình, đặc biệt là người mẹ.

Kinh Địa Tạng dạy rằng, nếu trong thời kỳ mang thai, người mẹ siêng năng tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện, giữ tâm từ bi, tránh sát sinh, không tạo ác nghiệp, thì sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho thai nhi.

Oai lực của kinh không chỉ giúp tiêu trừ nghiệp chướng cho người mẹ, mà còn hóa giải oan nghiệp của thai linh.

Nếu đứa trẻ sinh ra từ oan trái đời trước thì nhờ cha mẹ phát tâm tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày thai nhi đều được lắng nghe lời kinh thiêng, hạt giống Bồ Đề được gieo mầm, oan trái được hoá giải.

Đứa trẻ sinh ra sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, ít ôm đau, thân tướng trang nghiêm và dễ nuôi nấng.

Còn đứa trẻ đến với gia đình từ những thiện duyên đời trước, thì nhờ công đức tu tập của cha mẹ mà đứa trẻ thêm phần phước đức, lớn lên có nhiều cơ hội thành công hơn người.

Tụng Kinh Địa Tạng chính là gieo trồng nhân hiếu đạo và từ bi. Đây là sự chuyển hóa từ gốc, chứ không phải mong cầu điều may mắn nhất thời.

Vì vậy, tụng Kinh Địa Tạng cần được thực hành với tâm cung kính và kiên trì. Khi tâm đã chân thành, hành vi đã thiện lành, thì phước báo sẽ tự nhiên trổ quả đúng thời, đúng duyên.

Đó chính là tinh thần chánh pháp mà Kinh Địa Tạng đã chỉ dạy.

Cư sĩ Long Khả Nam

10/03/2026

Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói khi làm khi tư duy. Tham lam, hờn giận, và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối...

Ở đời, người ghét mình cũng khó làm mình tổn hại bằng những điều xấu mình từng gieo. Người thương mình cũng không thể ch...
10/03/2026

Ở đời, người ghét mình cũng khó làm mình tổn hại bằng những điều xấu mình từng gieo. Người thương mình cũng không thể che chở lâu dài bằng những việc lành do chính mình vun bồi.

Cho nên phước hay họa đều từ nơi mình mà ra. Chỉ cần giữ lòng lương thiện, sống tử tế, thì đường đời tự nhiên sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

10/03/2026

Có những lần vì tâm nóng giận, con đã nói ra những lời làm tổn thương người, làm cho người phải đau khổ. Con biết mình đã gieo phải nghiệp chẳng lành.
Xin quỳ trước Phật con thành tâm sám hối...

09/03/2026
08/03/2026

Người nào không tốt thì đừng giữ họ trong lòng. Lúc này, con cần bình yên...

Address

Thi Xã ??Òng Hà

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when An Nhiên Mỗi Ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share