22/03/2023
Gần 4 năm qua mình theo đuổi cuộc chiến pháp lý "đúng quy trình", gửi trăm ngàn lá đơn từ cấp dưới lên cấp trên.
Và đến ngày hôm nay, mình có thể khẳng định một điều, khi mà cấp trên và cấp dưới đồng lòng, thì dù mình có làm đúng quy trình, đầy đủ chứng cứ hay sự việc rõ như ban ngày, thì tất cả những gì mình làm đều là "con kiến đi kiện con ông giời thôi".
MẸ MÌNH LÀ NGƯỜI BỊ H.Ạ.I TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ "CỐ Ý H.À.N.H H.U.N.G GÂY THƯƠNG TÍCH".
4 năm qua, gia đình mình đều không lên tiếng trên bất kỳ nền tảng xã hội nào, nhưng đến hôm nay, mình sẽ công khai lần lượt hết tất cả chứng cứ.
Hy vọng có anh chị MTQ/Anh chị làm mảng báo chí, cùng đông đảo anh chị em bạn bè quen biết sẽ chia sẻ rộng rãi câu chuyện này giúp mình. Hy vọng vụ án sẽ có làn sóng dư luận có thể lật lại được vụ án, mẹ mình sẽ giảm bớt phần nào sự thiệt thòi.
Rất xin lỗi nếu các tin của mình có phiền đến mọi người. Nhưng thực sự, cuộc chiến 4 năm không phải quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn; mình sẽ cố gắng ngắn gọn nhất có thể ạ.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người!