Ka Outdoor

Ka Outdoor Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ka Outdoor, Xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông.

Tattoo cho dân outdoor, quẹo lựa! Quẹo lựa nè các bạn chẽ 🍀🌻🚴
25/07/2020

Tattoo cho dân outdoor, quẹo lựa! Quẹo lựa nè các bạn chẽ 🍀🌻🚴

Cuộc đời như một cuộc đua nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng. Nửa hiệp còn lạ...
29/06/2020

Cuộc đời như một cuộc đua nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng. Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, tiểu đường... nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận buông xuôi...

SỨC KHỎE LÀ TẤT CẢ, đi vì sức khỏe, dành những căng thẳng xử lý tình huống tẩy não mặc kệ cuộc đời!

Ngày 1: offroad Kala - xuyên rừng Bảo Thuận.

Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, hủy hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không?Nó b...
24/06/2020

Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, hủy hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không?

Nó biến mất!
_________________________
📸 P30 Pro

Dừng bước chân đầu ngõ,Tôi thấy nhà chơ vơ...Không tiếng cười trẻ thơ...
23/06/2020

Dừng bước chân đầu ngõ,
Tôi thấy nhà chơ vơ...
Không tiếng cười trẻ thơ...

Một ngày lang cùng sup
18/06/2020

Một ngày lang cùng sup

Trong mọi thứ ở quanh ta, cuộc đời là không thay đổi, nó vẫn như được định sẵn. Thứ thay đổi duy nhất là con người.Chúng...
06/06/2020

Trong mọi thứ ở quanh ta, cuộc đời là không thay đổi, nó vẫn như được định sẵn. Thứ thay đổi duy nhất là con người.

Chúng ta học thêm những điều mới, thấy một thế giới rộng lớn hơn và từ đấy quyết định hành xử theo một cách khác. Bài học đầu tiên của bất cứ ai cũng là một nỗi đau. Nỗi đau ấy là tín hiệu mà cuộc đời phản hồi từ hành động mà mình đã làm. Ai cũng vào đời bằng những câu chuyện được nghe kể mà chưa từng tự kiểm chứng, mang những vọng tưởng mơ hồ. Dù ở độ tuổi nào thì con người cũng vẫn sẽ làm như thế, sơ sinh hay 60 -70. Đó là bản năng tự sống, sai, cảm nhận và rút kinh nghiệm.

Khi nhìn lại, nếu chưa từng có bài học ấy thì sẽ chưa từng được biết điều đấy. Từ đó trở đi mọi thứ trở nên tốt hơn. Hiểu rõ hơn về những trách nhiệm mình cần làm, không phải buồn chán khi bắt đầu làm lại nó lần tiếp nữa. Việc làm ấy rồi sẽ phát triển trở thành một thói quen có lợi, hoặc được một sở thích có chiều sâu. Sau mỗi lần vấp ngã, luôn có hai lựa chọn là sống tiêu cực hơn hoặc là đấu tranh mạnh mẽ hơn. Sống để làm những điều sẽ mang lại cho mình cảm giác mà mình muốn - đó là quyền lựa chọn của mỗi người.

Sự tha thứ mà chúng ta vẫn hay gán cho người khác chỉ có thể cho một người duy nhất là bản thân. Thực tại không thay đổi, chỉ mình thay đổi cách bản thân nhìn vào thực tại, mọi thứ mới thay đổi!

Có đôi khi lầm đường lỡ bước, hạ trại ngủ lúc mới 3 giờ chiều... 3 giờ chiều giá lạnh như nửa đêm...___________________
04/06/2020

Có đôi khi lầm đường lỡ bước, hạ trại ngủ lúc mới 3 giờ chiều... 3 giờ chiều giá lạnh như nửa đêm...
___________________

K'Bang một chiều mưa lướt thướt, kiểu mưa rừng rỉ rả se lạnh... Ghé quán bánh xèo vỉa hè thưởng thức hương vị dân dã địa...
02/06/2020

K'Bang một chiều mưa lướt thướt, kiểu mưa rừng rỉ rả se lạnh... Ghé quán bánh xèo vỉa hè thưởng thức hương vị dân dã địa phương.

Cái thú ăn bánh xèo có lẽ ở thái độ đủng đỉnh của những người không vội. Và vì lẽ đó nên hợp với những ngày tiết trời vào mưa. Muốn kiếm một chỗ vừa trú mưa, vừa giết thời gian mưa gió, vừa tiện khỏa lấp cơn đói thoảng qua.

Như tính cánh của của người miền Trung khiêm nhường, nghèo khó một nắng hai sương, bánh xèo xứ "nẫu" có kích thước bằng bàn tay, ít nhân và thường chỉ là một con tôm nhỏ, vài ba lát thịt, một ít giá tươi... Cũng không hấp dẫn người ăn bởi màu vàng tươi của bột nghệ, đánh lừa vị giác bằng cái vị béo béo của nước cốt dừa hay đậu xanh... chiếc bánh của người miền Trung hấp dẫn người ăn bởi chính cái thơm ngon của bột gạo chiên vàng rộm trên lửa than, của vị ngọt bùi, giòn vừa phải của nhân bánh, của các loại nước chấm đặc trưng...

Ở đây họ dùng nước mắm đậu phộng béo béo... Cách làm cũng đơn giản: Ớt tỏi giã nhuyễn. Đậu phộng cán nhẹ cho nát rồi quết đều với tỏi ớt. Đậu phộng càng nhuyễn mịn thì nước chấm càng ngon. Nước mắm, đường, muối.. Tất nhiên phải có nước cốt chanh và tắc. Khuấy đều cùng hỗn hợp đậu phộng nêm vừa khẩu vị..

Một bữa chiều nhẹ nhàng dưới mưa với 5 cái bánh xèo, 20.000đ cho bữa tối lẻ loi ở thị trấn nhỏ.

Chiều trên một nhánh sông Sài Gòn...
12/05/2020

Chiều trên một nhánh sông Sài Gòn...

Du xuân đầu năm
27/04/2020

Du xuân đầu năm

Cách mà người Tây họ cảnh báo mọi người nên ở nhà trong mùa dịch
24/04/2020

Cách mà người Tây họ cảnh báo mọi người nên ở nhà trong mùa dịch

Address

Xã Nâm N'Jang, Huyện Đắk Song
Tỉnh Đắk Nông

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ka Outdoor posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share