19/03/2026
Bài viết của 1 bạn về hành trình mất hơn 3 tỷ đồng trong thị trường crypto sau 3 năm chinh chiến. Bạn rút ra nhiều bài học, nhưng bài học quan trọng nhất bạn lại siêu bậy: tự học.
Ở Việt Nam, thầy giỏi rất ít, thợ dạy rất nhiều. Nên hầu như ai cũng ghét học, nhưng khi có vấn đề thì lại hay đóng tiền đi học bậy bạ. Mấu chốt của giáo dục, đó chính là kiếm đc 1 người thầy giúp bạn tạo NỀN TẢNG vững chắc và làm bạn HỨNG THÚ VỚI VIỆC HỌC, để sau khi hết học với thầy thì bạn biết cách TỰ HỌC.
Không có thầy giỏi, hành trình tự học của bạn sẽ vô cùng chông g*i. 99% là như thằng mù dò dẫm trong bóng tối để vẽ hình sân banh, để rồi mất cả đời mới ra đc hình méo mó xiên xẹo. Có thầy, chỉ mất vài chục phút, bạn dù bịt mắt vẫn suy ra đc cái sân banh chưa hề nhìn qua sờ qua bao giờ. Đó là cái lợi của tự học sau khi được NGƯỜI GIỎI DẠY.
Tiết kiệm thời gian cho thầy giỏi cũng chính là tiết kiệm tiền cho bản thân bạn. 130 ngàn đô của anh chàng mất đi trong câu chuyện này chính là số tiền mà rất nhiều comment xàm xí xuất hiện khi mỗi lần page nói về lớp của page. Trời, ba cái này có gì để học, tự bỏ tiền ra chơi mất xíu tiền là biết 😂😂 tiền học vài triệu thì kẹo, mất 3 tỷ tự mò mẫm mà còn rút ra lộn bài học thì lại kêu là mất xíu tiền 😂😂😂😂
Nên nhớ, lựa chọn quyết định số mệnh. Các bạn thấy người học của page có ai đi bóc phốt chửi page bao giờ chưa, hay chỉ thấy toàn ất ơ không học mà phán bậy?
Lớp của page vẫn luôn mở dạy 😉 từ lúc btc 10k tới tận bây giờ 😉 và chưa bao giờ vỗ ngực “học lớp của tôi chắn chắn giàu”, mà chỉ luôn nói “học xong MẤT TIỀN ÍT NHẤT, vì không mất tiền ngu”