25/12/2025
Chào các bạn thân yêu,
4 năm rồi, kể từ ngày tụi mình ra trường mới có bài viết mới trên này đúng hong. Thông báo đến chúng mình - cô Khánh Thuận đã có một buổi lễ Vu Quy đầy ấm áp và tràn đầy hạnh phúc vào ngày 21.12 vừa rồi.
7 năm kể từ ngày gặp mặt, 10a5 hồi đó vẫn luôn tự hào là lứa học sinh đầu tiên của 2 cô. Đến nay vẫn vậy, vẫn đầy đủ niềm tự hào và cảm xúc đó. Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của đại diện 11 đứa tụi mình khi được tham dự buổi lễ, được thực hiện lời hứa lớp mình năm đó
Tụi mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ chuyến đi, sức khoẻ, món quà ý nghĩa vì đây là chuyến đi xa, tận Tà Nung cơ, đi trên chuyến xe mang theo kỷ niệm và sự háo hức như những ngày năm ấy. Và tụi mình hy vọng đã mang lại cho cô một khoảng khắc đáng nhớ.
Chúc cô Thuận có một hôn nhân viên mãng, chúc cô luôn luôn hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống - tụi mình đã thay mặt cả lớp chúc cô rồi nha
Bây giờ hãy xem một vài khoảng khắc dưới đây và cùng chúc phúc cho cô Thuận nhen.
Không quên, người chụp được hoa cưới của cô Thuận là cô Hằng, bắt đầu đếm ngược cho đám cưới thôi!