05/01/2017
- Sau chuyến ra bắc, tạm gọi là Xuyên Việt (cho nó sang chảnh) của mình thì cũng được khá nhiều các bạn quan tâm và rất rất nhiều các bạn vào hỏi xin lịch trình, đi hết bao tiền, nên chuẩn bị gì, xe wave đi được không, bla bla. Bản thân mình rất vui vì các bạn trẻ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc du lịch tự túc & du lịch bằng xe máy. Điều này sẽ góp phần rất tốt vào việc làm phong phú hơn tuổi trẻ của các bạn và hẳn nhiên sau những chuyến đi như vậy chúng ta se có nhiều năng lượng, rắn rỏi và trưởng thành hơn. Để trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn thì mình xin phép gói gọn tất cả vào bài viết này, mong rằng các bạn sẽ tham khảo được chút gì đó cho những chuyến đi, dự định của các bạn. Chuyến đi này mình chỉ đi 7 ngày và đi từ SG-HN do hồi đấy mình đi với mục đích là tổng hợp lại thành 1 chuyến gọi là “xuyên Việt” và kết hợp với công việc cá nhân nên thời gian nghỉ không có nhiều do vào SG phải đi làm ngay vì thế lịch trình này là tương đối gấp. Các bạn cứ tham khảo tuyến đường, lịch trình và có thể tách ra những đoạn nhỏ hơn hoặc ở lại 1 thành phố nào đó trọn vẹn 1 – 2 ngày để trải nghiệm thì sẽ sâu sắc hơn.
★ TRƯỚC KHI ĐỌC BÀI BẠN CÓ THỂ KẾT BẠN HOẶC FOLLOW ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BÀI VIẾT VỀ PHƯỢT TIẾP NHÉ.
★ CHUẨN BỊ
1- Tiền
Cái này có vẻ như là nhiều bạn quan tâm nhất và các bạn có vẻ khá áp lực về việc “không có tiền” nên không đi được. Thực ra chi phí không quá nhiều như các bạn nghĩ nếu như các bạn biết tiết kiệm. Thậm chí đã có nhiều người vừa đi vừa xin sự giúp đỡ của người dân và cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Minh xin chia sẻ 1 công thức sau dể các bạn có thể dự trù chi phí cho mỗi lần lên kế hoạch đi chơi.
-- Tiền xăng: (Tổng quãng đường / 100) x 2.5 x giá xăng = số tiền xăng.
(2.5 là trung bình 100km bạn đi mất 2.5 lít cái này tùy xe) Mình đi chuyến này 2100km theo công thức thì hết khoảng hơn 1 triệu tiền xăng. thực tế nó cũng chỉ loanh quanh ý thôi (tùy giá xăng nữa)
- Tiền ăn 3 bữa trung bình là 30k/ bữa => 1 ngày hết khoảng 90 - 100k tiền ăn, (Đi 7 ngày hết 700k)
- Tiền ngủ Giá nhà nghỉ ở VN trung bình khoảng 150 - 200k/ đêm 7 ngày thì ở khoảng 6 đêm => hết 1tr2. (Mình thì chủ yếu ở nhà bạn bè nên chi phí này hầu như không mất)
- Tiền nước nôi các kiểu 100k/ ngày (Hơi thoải mái )
TỔNG: 1000k + 700k + 1200k + 700k = 3600k
Đấy là dự tính nhưng thực tế lúc đi có nhiều phát sinh và nhất là tư tưởng đi chơi nên nhiều khi tiêu hoang. mình k nhớ chính xác mình tiêu hết bao tiền chuyến này nhưng nằm khoảng trên dưới 5 triệu.
Nếu kinh tế dư giả các bạn cứ tính trung bình 1 ngày tiêu hết 1 triệu là thoải mái không phải lo.
★ II. LỊCH TRÌNH
Như đã nói ở trên mình sẽ đưa ra lịch trình của mình đi chuyến xuyên Việt đó, các bạn tham khảo và lựa chọn tùy biến tùy mục đích và sở thích của các bạn. Trong chuyến này mình chỉ đi theo đường biển với tiêu chí: chui các ngóc ngách có đường chạy men bờ biển bất chấp là đường đất, bê tông hay tỉnh lộ. Vừa tránh Quốc Lộ 1A quá tởm lợm, bụi bặm lại nguy hiểm, vừa ngắm cảnh và trải ngiệm những điều thú vị, bất ngờ không phải ai cũng gặp.
Lưu ý các bạn 1 ngày chỉ nên chạy nhiều nhất là 400km để đảm bảo sức khỏe, an toàn, trung bình thì chỉ nên khoảng 300km (với tốc độ 60km/h thì đi 360km cũng hết 6 tiếng rồi + thời gian nghĩ ngơi đội lên tầm 8 tiếng). Không nên chạy đêm, rất phí cảnh bên đường lại cực kì nguy hiểm.
-----
Ngày 1: SG - Vũng Tàu – Lagi – Phan Thiết (250km)
- Đường Từ SG đi Vũng Tàu thì chẳng còn gì vui thú vị, có 2 cách để bạn đến Vũng Tàu, có thể đi bằng phà cát lái hoặc Ql 1a – QL 51 nhắc các bạn tí là đi đường này chú ý tốc độ & đi đúng làm, công an làm chặt lắm ) Nên search đường đi qua phà Cát Lái cho gần, không nên đi ban đêm.
- Đến Vũng Tàu thẳng tiếp đến đường ven biển Lagi, đoạn này tuyệt đẹp hoặc dừng Vũng Tàu thăm thú 1 chút, thật ra cảm giác của mình về Vũng Tàu thì bình thường, mà ở đây có bánh xèo & bánh bông lan trứng muối rất ngon, bánh khọt, tạt qua ăn thử tí cũng đc.
*Đoạn đường biển LaGi – Phan Thiết siêu tuyệt vời luôn
- Trước khi đến Phan Thiết các bạn tìm đường men theo biển đến Lagi trên đoạn này nên ghé thăm Mũi Kê Gà và hải đăng Kê Gà cảnh vật rất đẹp :x
---
Ngày 2: Phan Thiết – Mũi né – Bàu Trăng – Hòn Da – Phan Rang – Vĩnh Hy – Cam Ranh – Nha Trang (274km)
- Rời Phan thiết, bạn cứ chạy thẳng theo ven biển đến Mũi né chạy tiếp là Bàu Trắng. Đây là đường cực sướng đi xuyên các đồi cái triền miên của Bình Thuận, hôm mình đi còn bị hơi quá giờ nên phóng như điên dại trên đường này cảm giác như mình đang đua ý :D). Đi trên đường Bàu Trắng chổ này là 1 địa danh du lịch rất nổi tiếng của Bình Thuận, các bạn có thể chơi xe địa hình 4 bánh (ATV) trượt cát ở đây. Có một hồ nước trong khu du lịch bàu trắng, hồ nước này theo cảm nhận là mát mẻ và tắm được vì nhóm mình đã n**e tắm rồi, giờ còn sống nhăn răng và mạnh mẻ.
- Vừa qua hết bàu trắng hướng vào sâu Bình thuận thì phải nói là nhiệt đội khô và nóng rõ rệt, trên đường còn ngan qua mấy cây quạt gió bự chảng. Hướng tiếp tục chạy đến Phan Rang bạn hỏi người dẫn hoặc xem goolge đường vào Vĩnh hy & Bình Tiên bên tay Phải. Đây là đoạn đường biển mình thích nhất trong cả chuyến đi, Vịnh Vĩnh Hy có thể ngắm từ trê cao biển đẹp, đường đèo vòng vèo rát hay, và đặc biệt cực kỳ vắng vẻ, có đoạn đi xuyên qua toàn cây xương rồng cảm giác như đi qua sa mạc rất sướng :v
- Đến Cam ranh thay vì đi tiếp Ql 1a vô nha Trang bạn hỏi người dân đường đi Sân Bay đi đường này bạn qua 1 đèo nữa là đèo bãi dài (Chú ý bắn tốc độ giữa đèo nhé). Chạy thằng theo đường nhựa là phía Nam của thành phố Nha Trang cách trung tâm 2km.
- Đây là chặng bản thân mình đánh giá là đẹp nhất trong tất cả những chặng đường ven biển Việt Nam mình đã đi qua. Nha Trang là thành phố du lịch rất hay ho và đẹp đẽ các bạn có thể thu xếp ở lại 1-2 ngày để vui chơi thêm, hoặc ra đảo Bình Ba, đảo Yến chơi mấy ngày cho nó sướng rồi quay vè Nha Trang đi tiếp. Thông tin du lịch ở Nha Trang thì search anh Gú Gồ nhé. Nhiều lắm.
*Đọc về mấy bài hướng dẫn ra đảo thì theo dõi những bài sau nhé, vì hơi dài....
---
Ngày 3: Nha Trang – Đại Lãnh – Tùy Hòa – Ghềnh Đá Đĩa – Quy Nhơn (233km)
- Chặng này rất thú vị, thú vị nhất là đoạn đường biển & hải đăng Đại Lãnh, thú vị nhì là Ghềnh Đá Đĩa.
- Rời Tp Nha Trang mình khuyên nên đi theo đường biển tên là Phạm Văn Đồng. Cứ chạy thẳng ven biển là đến nơi giao nhau với Ql 1a, nếu gấp thì bạn chảy thẳng đường 2/4 là tới Qla ngay nhưng chênh lệch theo mình thấy cũng ko bao nhiêu nên đi đường biển cho đẹp. Qua Đèo Cả bạn chạy tiếp quốc lộ đến Vũng Rô, rồi tham quan Hải Đăng Đại Lãnh. Thật ra nếu các bạn nhiều thời gian có thể thu xếp ngủ lại Đại Lãnh 1 đêm để hôm sau đón bình minh Đại Lãnh – mệnh danh là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền VN. Mình đã có dịp thưởng thức trong 1 chuyến khác và quả thực nó quá yên bình và đẹp. Nếu ngủ lại Đại Lãnh thì các bạn có thể thu xếp thời gian chơi 1 số điểm ở quanh TP. Tuy Hòa, cái này search google là có nhiều bài viết về du lịch Tuy Hòa nhé. Thẳng QL là đến được Tuy Hòa, ở Tuy Hòa món ăn cũng khá ngon. Dừng ăn có thể tham quan tháp gì đây như tháp Chăm ở Tùy Hòa (mình quên tên rồi). Cảm nhận đến đây người Tuy hòa rất là mến khác và thân thiện,rất nhiệt tình khi mình hỏi đường
- Từ Bãi Biển Phú Thượng Gành yến bạn hỏi người dân xem có đi được đến Gành Đá Đĩa không nếu được thì quả là đẹp. Gần Gành Đá Đĩa có nhà thờ Mằng Lăng khá nổi tiếng, các bạn search google hoặc hỏi người dân để đến chơi cho biết.
- Lại tiếp tục đi đường ven biển qua Quy Nhơn (không qua đèo Cù Mông), đường này thì lỏm chỏm đường xấu. Tới Quy Nhơn là 1 thành phố lớn cũng làm du lịch tương đối tốt, các bạn có thể ở lại 1 ngày thăm thú nhưng mình thì cũng đi Quy Nhơn trước đó rồi mà thấy ở đây cũng bình thường có mấy nơi như bãi đá trứng, tháp Chàm, mộ Hàn Mặc Tử các bạn ghé qua cho biết cũng ok.
Ngày 4: Nhơn – Đầm Thị Nại – Hòa Hội – Tam Quan – Hội An(305km)
- Rời Quy nhơn qua Đầm Thị Nại đi tiếp đường ĐT 640 khúc này thì chắc phải nhìn theo google map, đi chợ Tam Quan Bắc chạy tiếp nữa là TT. Tam Quan.
- Từ Đây chạy thẳng tiếp đến Hội An (191km). Đến Hội an thì đây là một phố cổ rất đẹp treo nhiều đèn lồng, khác người ngoài khá nhiều chủ yếu là Mỹ và Úc thì phải, chủ yếu ở đây họ đi bộ len lõi qua mấy con phố, nhà ở Hội an còn lưu giữ kiến trúc cũ chủ yếu sơn màu Vàng.
- Từ đây trở ra bắt đường khá vắng xe, gặp anh em cùng mê thì mừng hết lớn. Đánh giá chung thì hành trình này thú vị ở điểm cuối là Hội An. Nhất định sẽ ghé Hội An thêm 1 lần nữa .MÌnh chọn ngủ ở Hội An (cách Đà Nẵng 30km) vì mình thích Hội An hơn, Đà Nẵng , Hội An là thành phố biển du lịch nên rất nhiều chỗ chơi, Cù Lao Chàm, Bán Đảo Sơn Trà, Bà Nà Hill, Ngũ Hành Sơn ,v..v.. Nếu các bạn chưa đi thì có thể lên kế hoạch ở lại Đà Nẵng 1-2 ngày để trải nghiệm.
Ngày 5: Hội An – Đèo Hải Vân – Đèo Phước Tượng – Thuận An – Huế(165km)
- Bắt đầu đến đoạn vui rồi đây. Bình thường mọi người sẽ đi từ Đà Nẵng ra Huế lên đèo Hải Vân thế là đã nghĩ thú vị và vui lắm rồi. Nhưng mình sẽ chỉ cho các bạn 1 đoạn đường mình rất thích từ Đà Nẵng – Đèo Hải Vân – Đèo Phước Tượng – Huế.
- Từ Đà Nẵng bạn lên đèo Hải Vân như bình thường, chạy QL1a qua đèo Phước Tượng xuôi đường qua cầu Tư Hiền bắc ngang cửa biển Tư Hiền rất đẹp và vắng vẻ, đi thẳng theo đường tỉnh lộ nhỏ qua các làng quê yên bình của Huế. Đây là đường chạy giữa Đầm Thanh Lam, Đầm Hà Trung, hướng ra của nó là biển Thuân An.
- Ra khỏi đường đất đi tiếp để vào Huế. Nếu ham vui đi vào đường đất như mình chỉ thì có lẽ sẽ đến Huế tầm 7-8h tối nên các bạn cân nhắc nhé, nhưng nếu k vào tỉnh lộ đấy chơi thì cả chuyến gần như chẳng có gì để làm thú vị cả.
Ngày 6: Huế - Quảng Trị - Quốc Lộ Mới– Đồng Hới - Vinh (400km)
- Để đến Đồng Hới Quảng Bình thì giờ có một đường Quốc lộ mới nữa đường này ven biển, bạn cứ hỏi người dân đường QL mới hoặc là chú ý bản đi đường nha. đoạn đường này mới làm rất đẹp, 1 bên là đồi cát trắng, khá xa nó không có cây xăng đâu, nên mua bình xăng dư trữ vì nếu hết xăng mà đi độc hành thì bó tay dắt bộ chục cây ko có bóng người nào.
- Ah các bạn nhớ check Vĩ tuyến 17, sông Bến Hải, Cầu Hiền Lương. Đặt sản chổ đó là Gà thì phải đi đâu cũng gà....Mình vẫn thích ở Huế hơn vì khoảng ăn uống đậm đà hương vị, càng ra Bắc thì món ăn không hợp khẩu vị nữa.
- Thành Phố Đồng hới có vẻ là buồn, ngoài nhậu thì chẳng biết làm gì... Tối ngủ ở TX. Cửa Lò cũng ok, có nhiều nhà nghỉ khách sạn bình dân khu vực gần bãi tắm, Tối tha hồ ăn hải sản, hoặc có thể đi thêm 1 tí vào thành phố Vinh cũng được :v Đến Nghệ An thì nên ăn lươn, ngon tuyệt vời :”>
Ngày 7:Vinh –Cửa Lò – Diễn Thanh – Diễn Yên – Hà Nội (350km)
- Chặng này gần như chả có gì đẹp đẽ thú vị đâu, các bạn nên chọn đường Hồ Chí Minh vừa vắng lại tránh các đoạn QL1 đang sửa rất bụi bẩn tởm lợm :v Chạy một mạch đến Hà Nội.
- Đến đây thì tùy các bạn tiếp tục hành trình, có thể ở lại 1-2 ngày xem Hà Nội nó như nào (thật ra cũng vui nhưng kiểu du lịch thì tham quan phố phường tìm hiểu mấy cái mới mẻ) có thể đi xuôi tiếp thêm thời gian thì tham gia nhóm Phượt nào đấy tiến lên Tây bắc...
----
3- Vật dụng cần thiết khi đi đường
Thường thì những ai đi xuyên Việt là cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm đi chơi bằng xe máy trong những chuyến đi trước rồi nên cái này có vẻ hơi thừa nhưng mình cứ nói qua ở đây để các bạn mới đi có thể tham khảo áp dụng cho cả các chuyến đi ngắn.
- Xe máy (đương nhiên): bất cữ xe nào cũng có thể giúp các bạn hoàn thành hành trình của mình với điều kiện nó còn tốt, chạy ổn định và dầy đủ các bộ phận an toàn (phanh, đèn, xi nhan). Nhiều bạn khi xem clip của mình thì bày tỏ quan điểm “phải có xe cào cào như anh mới đi được” cái này hoàn toàn sai. Bản thân mình trước khi đủ điều kiện mua chiếc xe này cũng nhiều năm đi khắp Tây Bắc bằng chiếc Wave ghẻ. Chỉ có điều đi bằng xe tốt hơn sẽ có trải nghiệm tốt hơn, an toàn và thú vị hơn thôi. Các bạn lưu ý nên thay dầu sau mỗi 1000km đường đi để xe bảo đảm vận hành và phục vụ tốt nhé.
- Đồ sửa xe: dù biết sửa hay không, khi đi đường các bạn vẫn nên chuẩn bị 1 bộ đồ nghề sửa xe gồm tô vít, kìm, mỏ lết cỡ nhỏ, cờ lê 1 số cỡ ốc thông dụng, bộ vá xăm, xăm dự phòng, bơm, 1 cuộn dây thép nhỏ, 1 đoạn dây chun, 1 đoạn dây điện. Mình không thể kiểm soát tất cả những vấn đề gặp trên đường nhưng khi có đủ đồ nghề các bạn có thể tự sửa những cái lặt vặt hoặc nhờ sự giúp đỡ của người đi đường. Thật ra đường Xuyên Việt bây giờ đầy hàng sửa xe nên k cần quá lo lắng. Đặc biệt các bạn cần phải biết vá và thay xăm, cái này mang ra ông thợ sửa đầu ngõ xem ổng làm là biết thôi.
- Giáp bảo hộ: hiện nay giáp bảo hộ đi xe máy bán rất nhiều trên các trang bán đồ cho dân “phượt” à giá không cao, để đảm bảo chân tay lành lặn khi có bất trắc các bạn nên đeo cái này mặc dù hơi vướng víu và mất thời gian nhưng đi đi đường có cái này sẽ cảm giác an tâm hơn.
- Mũ bảo hiểm: cần mang 1 chiếc mũ bảo hiểm loại tốt, tối thiểu nên dùng loại trùm tai còn dùng loại có cằm bảo vệ phía trước là đảm bảo nhất. Khi đi xe đường dài dùng mũ trùm tai sẽ tránh được gió thổi vào tai nên đỡ mệt và có thể chạy ở tốc độ cao hơn.
- Điện thoại có 3G & Map hoặc máy định vị GPS: cái này sẽ giúp các bạn chủ động hơn trong việc lọ mọ rẽ vào các đường tỉnh lộ, đường đát để tăng phần thú vị cho chuyến đi chứ cứ chạy đường quốc lộ thì chán chết.
- Máy ảnh: cái này nhắc cho đầy đủ chứ chắc giờ chẳng ai đi du lịch mà không mang máy ảnh cả )
- Quần áo: mang vừa đủ cho hành trình của bạn, chỉ cần 1 bộ quần áo dài tay để đi đường và 3-5 bộ quần áo cộc mặc lót ở trong, mặc luân phiên và giặt trên đường đi, đừng nên mang quá nhiều chỉ tổ nặng,
- Áo mưa, áo chống nước: nếu có điều kiện các bạn nên mua loại quần áo chống nước được làm bằng vải 1 chiều vẫn thoát hơi từ trong ra nhưng lại cản mưa ngấm vào trong. Và vẫn nên thủ 1 bộ quần áo mưa để phòng trường hợp mưa quá to hoặc quá lâu thì quần áo chống nước vẫn bị ngấm đôi chút.
- Giày: nên đi 1 đôi giày vừa cứng cáp vừa êm ái. Vừa bảo vệ chân khi đi đường vừa không làm dau chân khi đi bộ, nên nhét trong balo 1 đôi dép xỏ ngón để dùng khi đi biển :v
- Khăn bịt mặt: theo kinh nghiệm của mình thì không nên dùng khẩu trang khi đi đường vì chun ở khẩu trang khi cài vào tai để lâu sẽ gây đau tai, vì thế các bạn nên dùng các loại khăn bịt mặt hoặc mũ ninja bán rất nhiều ở các cửa hàng đồ “phượt” vừa che bụi, che nắng lại không làm bạt gió gây khó thở khi đi tốc độ cao.
- Kính mắt: cái này cũng rất cần thiết nên dùng kính “dâm” :v
- Đồ ăn khô: cần phòng thủ 1 ít lương khô & bánh gì đó phòng trường hợp bất trắc, không cần mang quá nhiều vì giờ ở đâu cũng đầy người rồi.
- Nước uống: sáng ra thủ chai nước 1 lít buộc ở xe là yên chí.
- Đóng gói hành lý: mình chia sẻ kinh nghiệm của mình khi đóng đồ, mình đi đâu cũng chỉ có 2 túi, 1 túi nhỏ đeo ở người chứa tất cả những đồ có giá trị, tiền, máy ảnh, điện thoại, ipad, v..v.. và nó là vật bất ly thân. 1 túi to chưa toàn bộ quần áo, đồ sửa xe,áo mưa và buộc chặt ở sau xe. Như thế là yên chí, đến đâu chơi thì cứ vứt xe cùng túi đồ to mà ít giá trị ở xe, còn đồ giá trị mang theo người. Với đồ buộc sau các bạn nên chuẩn bị 1 tấm nilon, áo mưa để trùm tránh ướt nhé.
Mong rằng bài viết này của mình sẽ giúp ích cho chuyến đi của các bạn, hãy tranh thủ đi khi còn trẻ, còn nhiệt huyết vả càm nhận về đất nước Việt Nam để thấy tự hào vào yêu hơn về đất nước này. Thân ái & quyết thắng!
★ Kết bạn & hẹn bạn chuyến đi sau nhé ★
Nguồn: Thiên Phúc Lâm ( Tổng Hợp & Biên tập)
Photo: Bài viết có sử dụng một số hình ảnh của các anh chị đi trước Boozy.
-----AWIGO----- Nhựt Toàn