25/05/2024
Bốn năm, một hành trình, một tên gọi. Nhớ hôm nào còn là “buổi đầu tiên” nay chớp mắt một cái đã trở thành “buổi cuối cùng” rồi. Không biết trong chúng ta ai sẽ là người nuối tiếc nhất ha, dù gì cũng đã học với nhau bốn năm, không dài nhưng cũng không ngắn, biết là kí ức về bốn năm ấy chắc chắn sẽ không hoàn toàn vui, nhưng chắc chắn sẽ không hoàn toàn buồn. Những năm trước mỗi người chúng ta với những kí ức về thời học trò riêng, nhưng năm nay tập thể 9a7 chúng ta đã cùng nhau tạo ra những tháng ngày tuyệt nhất, chúng ta cùng nhau làm báo tường, rồi lại cùng nhau tập văn nghệ, những buổi “một hai” ấy sau này sẽ trở thành kỉ niệm thật đẹp, những ngày dù mệt dù chán vẫn cố gắng tập cố gắng vì lớp vì tập thể thật đẹp biết bao. Mình vẫn nhớ như in những ngày ấy, về khoảnh khắc chúng ta đã từng hạnh phúc đến nhường nào khi tập thể “9A7 đạt GIẢI NHẤT tiết mục nhảy VTS-NQSH” khoảnh khắc mà chúng ta nhận được đền đáp sau hơn 1 tháng tập luyện chăm chỉ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì giây phút ấy, ngày tháng ấy chính là kỉ niệm, kí ức tươi đẹp, là phần mảnh ghép nhỏ trong kí ức học trò của các bạn.
- Sau hôm nay, mỗi người trong tập thể “A7” sẽ có cho mình một hướng đi riêng, có bạn sẽ thi tuyển sinh vào một trường công, có bạn sẽ theo học trường tư, cũng có bạn quyết định đi học nghề. Nhưng, các bạn ơi, cho dù các bạn có trở thành phiên bản nào đi chăng nữa thì xin đừng quên chúng ta đã từng có nhau, đã từng cho nhau những kỉ niệm thật đẹp. Sau này lỡ như có cơ duyên gặp lại nhau thì vẫn gọi nhau hai tiếng “bạn bè” nha. Chúc các bạn dù trên con đường nào cũng sẽ thành công, hạnh phúc và hài lòng với quyết định của mình. Hãy nhớ rằng: “Chẳng có lựa chọn nào là đúng ngay từ đầu cả, chỉ là chúng ta cố gắng làm cho nó trở nên đúng thôi”!!
- Cuối cùng, xin thay mặt tập thể “A7” gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trọng, 2 cô Ngân, cô Hoà và cả Cô Hiền. Chúng em cảm ơn thầy, cô vì đã luôn bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của chúng em, cảm ơn vì thầy cô đã dìu dắt nâng đỡ chúng em trong 4 năm vừa qua. Bên cạnh đó, chúng em cũng xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành đến các GVBM đã tận tâm chỉ dạy chúng em!! Đặc biệt là Cô Thu Hiền ạ! Nếu cô có đọc bài viết này và đọc tới đây thì chúng em xin phép được cảm ơn và xin lỗi cô ạ. Chúng em cảm ơn cô vì đã yêu thương, lo lắng cho tụi em, xin lỗi cô vì sự bốc đồng, ngỗ nghịch của chúng em. Em mong tất cả thầy cô luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò sang sông!!!
CHÚC CÁC BẠN TỰ TIN, BÌNH TĨNH THI THẬT TỐT MANG LẠI NIỀM VUI, NIỀM TỰ HÀO CHO CHA MẸ THẦY CÔ.
HÃY NHỚ RẰNG:” KHI MỘT CÁNH CỬA NÀY ĐÓNG LẠI CÁNH CỬA KHÁC SẼ MỞ RA” 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀