21/01/2026
4 NĂM NAM TIẾN CÙNG CON THEO ĐUỔI GIẤC MƠ CHUYÊN NGHIỆP...
Chấn thương nghiêm trọng đêm qua của Nguyễn Hiểu Minh tại trận Bán kết VCK U23 Châu Á với người Việt Nam xót xa 1 thì với ông Nguyễn Tiến Quang - Bố của Hiểu Minh phải xót xa 10.
"Thắng thua trong bóng đá là chuyện thường, các con đã cố gắng hết sức trước đối thủ mạnh. Điều tôi mong nhất bây giờ là con bình an trở về", ông Quang nói.
Hơn 10 năm đi theo Hiểu Minh khắp trong Nam, ngoài Bắc nhưng ông Quang cho biết mỗi lần con ra sân là một lần hồi hộp. "Với mọi người, trận đấu có thể là ngày hội, nhưng với tôi đó là 90 phút thót tim", ông Quang nói.
Hơn một thập kỷ trước, Hữu Bằng nổi tiếng là làng nghề gỗ nhưng rất mạnh về bóng đá phong trào. Năm 2013, Hiểu Minh 9 tuổi, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF về Thạch Thất tuyển sinh. Ông Quang, vốn là một "ngôi sao sân phủi" của làng, rủ hai gia đình hàng xóm đưa con đi thi với suy nghĩ "cho trẻ con trải nghiệm mùa hè".
Ngày đó, lò đào tạo của PVF đặt tại Bình Chánh, TP HCM, cách nhà gần 2.000 km. Chuyến đi chơi mùa hè trở thành bước ngoặt. Sau hai tháng sàng lọc khắc nghiệt, hai người bạn bị loại, còn mình Hiểu Minh trụ lại.
Đó là lúc gia đình phải "cân não". Người cha hỏi: "Con muốn về hay ở lại?". Cậu bé 9 tuổi, mới hôm nào còn khóc vì nhớ nhà, đáp gọn lỏn: "Con ở lại chơi bóng".
Hai năm đầu, cứ hai tháng ông Quang lại bay gần 2.000km để thăm con. Rồi đến một lần nhìn thấy con đen nhẻm, gầy đi giữa nắng miền Nam, ông quyết định Nam tiến theo con.
Ông mang theo nghề mộc, thuê mặt bằng gần trung tâm huấn luyện, ban ngày mưu sinh, chiều đứng ngoài sân ngóng con tập, tối xin thầy cho con ra ngủ cùng. Trong cả lứa phụ huynh năm đó, chỉ vài người trụ lại được.
"Làm ăn chỉ là phụ, chủ yếu là để được nhìn thấy con mỗi ngày."
Bóng đá chuyên nghiệp không màu hồng. Có những giai đoạn Hiểu Minh nhỏ con, thể lực kém, đứng trước nguy cơ bị đào thải. "Con không nản, nhưng bố nản", ông Quang thú nhận. Đã có lúc ông muốn xin cho con về học văn hóa. Nhưng các HLV nói: "Cháu có tố chất, cứ để cháu theo."
Năm 2018, khi trung tâm chuyển ra Hưng Yên, ông Quang lập tức thanh lý cửa hàng, chuyển về Bắc để tiếp tục hành trình làm hậu phương cho con.
Và rồi, sự kiên trì được đền đáp. Từ cậu bé 1m60, Hiểu Minh vươn lên 1m84, chuyển sang đá trung vệ, trở thành trụ cột của PVF-CAND, cầu thủ trẻ hay nhất giải hạng Nhất, vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games và là chốt chặn quan trọng của U23 Việt Nam.
Khoảnh khắc ở chung kết SEA Games, Hiểu Minh chạy về phía khán đài, đeo tấm HCV lên cổ bố, ông Quang biết rằng: 4 năm bỏ xưởng gỗ, bỏ sự ổn định, bỏ tất cả… là khoản đầu tư lời nhất đời mình.
Theo Vietnamnet.