04/10/2015
Chặng đường nào chải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi g*i. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi.........(lời của bài hát "Đường đến vinh quang") đó là những gì mình muốn nói với các bạn-những chàng trai FC Gò....
Với lần đầu tiên tham gia giải phong trào "có tổ chức" chúng ta đã có những thành công nhất định, dù chỉ là "huy chương đồng" nhưng nó là 1 cột mốc rất rất quan trọng, đánh dấu sự trở lại của một "nền bóng đá mạnh" trong khu vực(những lớp cha anh của những năm 90-của những ngày chỉ có trong kí ức những "lão tướng 8x" của FC Gò hiện tại).........nói rằng chúng ta thành công, bởi vì nêu nhìn về quá khứ, cách đây ko lâu khi thành lập đội bóng chính thức mang tên FC Gò thì chúng ta vẫn còn "chân đất " đá bóng, rồi cãi vã mâu thuẫn giữa các thành viên...rất nhiều vấn đề. Nhưng rồi thời gian trôi đi những khó khăn cũng dần qua đi, ae đã biết đứng lên từ những thất bại, chúng ta trưởng thành hơn để cùng nhau đi đến những thành công! Đây mới chỉ là bước đầu hi vong với sự ủng hộ của những cổ động viên yêu mến, sự cố gắng, đoàn kết của toàn thể ae, chúng ta sẽ xây dựng đc 1 FC Gò vững mạnh về mọi mặt.....
Thay mặt FC Gò( đội phó :Đỗ Hồng Ngự)
Thanks all.......