03/09/2026
Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa cảm thấy mình sẵn sàng để viết lời chia tay, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Khi tôi đến đây vào bảy năm trước, tôi chỉ là một cậu bé vừa bước qua tuổi 18 không lâu. Trong thâm tâm, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây mãi mãi. Nhưng cuộc sống luôn thay đổi, và đôi khi con đường chúng ta đi lại dẫn đến những hướng khác với những gì mình từng dự tính.
Liệu chúng ta có bao giờ trở thành nhà vô địch? Liệu tôi có thể thích nghi với một CLB mới, một đất nước mới, một nền văn hoá mới? Liệu tôi có bao giờ ghi bàn ở Champions League? Liệu tôi có thể ghi những bàn thắng quan trọng? Liệu tôi có cơ hội được thi đấu tại Olympic? World Cup? Và thử tưởng tượng xem, ghi bàn tại một kỳ World Cup?
Đó là tất cả những suy nghĩ từng chạy qua tâm trí của Gabriel ở tuổi 18.
Và đúng vậy, chúng ta đã làm được.
Chúng ta đã vô địch FA Cup, Community Shield và cuối cùng cũng giành được danh hiệu mà tất cả đã chờ đợi suốt một thời gian dài, chức vô địch Premier League. Cùng Brazil, tôi giành huy chương vàng Olympic, tham dự hai kỳ World Cup và ghi được một bàn thắng vô cùng đặc biệt. Còn tại Arsenal, tôi đã cán mốc 98 lần góp dấu giày vào các bàn thắng.
Tôi đã dành bảy năm tại CLB này. Có thể nói, tôi cảm thấy mình giống như một cậu bé Hale End được nhận nuôi vậy. Tôi đã tìm thấy một gia đình luôn chăm sóc và chứng kiến tôi trưởng thành trong suốt những năm qua.
Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên và các đồng đội của mình. Cảm ơn các đầu bếp, đội ngũ phụ trách trang phục, các bác sĩ, nhân viên trực cửa, đội ngũ an ninh, truyền thông, nhân viên vệ sinh, các chuyên gia vật lý trị liệu và tất cả những người đồng đội đã trở thành một phần trong câu chuyện của tôi từ năm 2019 cho đến hôm nay. Cảm ơn tất cả những ai đã giúp tôi trưởng thành trong suốt hành trình này.
Và gửi đến người hâm mộ, cảm ơn mọi người vì tất cả. Ngay từ ngày đầu tiên, các bạn đã khiến tôi cảm thấy nơi đây như chính ngôi nhà của mình. Mỗi lần bước ra sân, bất kể chuyện gì xảy ra, tôi luôn cố gắng cống hiến tất cả những gì mình có cho màu áo này.
Gửi đến Arsenal, cảm ơn CLB vì đã tin tưởng tôi và trao cho tôi cơ hội để chứng minh bản thân với cả thế giới.
Trên hết, tôi muốn cảm ơn gia đình và vợ của mình, những người đã luôn ở bên tôi trong suốt hành trình này, trao cho tôi tất cả sự động viên và chỗ dựa tinh thần mà tôi cần để vượt qua những thử thách mà chỉ chúng tôi mới thực sự hiểu rõ.
Đó là một hành trình dài với quá nhiều câu chuyện, và giờ đây hành trình ấy đã đi đến hồi kết. Tôi đang viết những dòng này với nước mắt trong mắt. Thật khó để gói gọn bảy năm chỉ bằng vài lời.
Từ số 35 đến số 11. Một khi đã là Pháo thủ, mãi mãi là Pháo thủ.
Tạm biệt, và một lần nữa, xin cảm ơn tất cả 🤍❤️
----------
Gabriel Martinelli trên Instagram 📲