14/04/2025
"BẠN CÓ BAO GIỜ NGHĨ, CHÚ CHÓ NHÀ MÌNH ĐÃ SỐNG LẠI VÀ QUAY VỀ BÊN MÌNH CHƯA?"
Năm mình 6 tuổi, khi vừa đi học về, trong nhà mình bỗng xuất hiện một con chó cỏ màu vàng. Đó là con chó con mà mẹ mới được người ta cho và mẹ có đặt tên là Bi. Từ hôm đó, Bi trở thành một thành viên trong gia đình.
Ban đầu, vì sợ bị cắn nên mình chỉ dám ngồi trên giường, còn Bi cứ chạy quanh sủa như rủ mình xuống chơi. Bi nghịch ngợm và nổi tiếng khắp xóm. Bi ở với gia đình khoảng 3 năm. Mỗi lần đi lạc, hàng xóm thấy và nhận ra đây là chó nhà ông N ngay và gọi ba mình đến dẫn Bi về. Mỗi chiều đi học về, Bi đều chạy ra ngõ đón mình. Ngày đó, ba mẹ mình thường đi làm lúc 3-4 giờ sáng, Bi lén chui vào nhà, khều mình dậy chơi. Quậy thế đấy nhưng tính cách của Bi vẫn luôn hiền lành. Những ký ức đó, đến giờ mình vẫn nhớ rõ.
Rồi một ngày, Bi bị người ta bỏ b*. Mẹ chỉ bảo rằng Bi đã c*** nhưng lại không nói lý do. Mình biết ai làm chuyện đó và vì sao người đó lại làm vậy, nhưng gia đình mình không thể làm gì. Mình buồn lắm, giận lắm, nhưng không dám nói ra…
Về sau, nhà mình nuôi nhiều con chó khác. Có em tên Đen, có em tên Milo, Lucky… nhưng không em nào ở lại lâu. Em thì bị mẹ đem đi cho vì rụng lông, em thì đi lạc mất tích. Mình luôn đặt tên khác nhau cho các em, vì không muốn các em chó trùng tên nhau.
Giữa năm 2021, mẹ mình được bạn cho một bé chó con. Em gái mình chọn đại một bé màu vàng và muốn đặt tên cho em chó là Bi. Mình không chịu vì trước giờ mình không muốn em chó nào trùng tên nhau cả. Nhưng em mình khăng khăng giữ cái tên đó, vì đây là chó của em ấy.
Từ đó đến nay, Bi đã ở với tụi mình gần 4 năm. Vẫn là màu lông vàng ấy, thân hình chắc nịch vì chạy tung tăng suốt ngày. Cũng nghịch, cũng quen khắp xóm, đôi lúc vì quá quậy nên mẹ hay nhốt Bi trong nhà nhưng mấy bé hàng xóm lại qua xin thả Bi ra chơi chung. Bi cũng rất là dễ thương nên được hàng xóm xung quanh yêu thích, thậm chí còn được mấy chú quán nhậu bên cạnh gọi là “idol xóm” vì quá thân thiện.
Vài lần mình thấy hình ảnh của Bi hiện tại rất giống với hình ảnh của Bi ngày xưa. Hôm đó, mình đã thử hỏi Bi: “Có phải Bi quay trở lại với chị hai không ?”. Và Bi chỉ dụi đầu vào người mình như đang gật đầu vậy.