20/01/2026
Gửi tao của năm 2026!
Đéo biết lúc mày đọc được những dòng này, mày đang ở đâu, làm gì, và có đang mỉm cười thật lòng hay không.
Nhưng mong rằng, cái đứa của năm sau, vẫn chưa gục ngã. Vẫn đang cắn răng mà bước tiếp.
Cố gắng thêm chút nữa,
Vì ba mẹ đã già rồi, tóc đã bạc rồi, đừng để họ phải lo thêm nữa.
Vì thứ mày muốn mua, cái xe, cái nhà, hay chỉ là bữa ăn sang chảnh mà mày từng thèm thuồng khi bóp mồm bóp miệng.
Vì nơi mày muốn đến, cái thành phố hoa lệ, hay chỉ là một bãi biển vắng người để vứt bỏ hết gánh nặng.
Và quan trọng nhất, vì cái phiên bản mà mày muốn trở thành. Một con người bản lĩnh, không cúi đầu trước khó khăn, không giả tạo trước lời khen chê.
Đừng dừng lại.
Đừng bao giờ dừng lại.
Vì nếu mày gục ngã bây giờ, mọi thứ mày cố gắng sẽ thành tro bụi.
Cố thêm chút nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Hoặc không, nhưng ít nhất, mày đã chiến đấu hết mình.