03/09/2026
HANOI FC SQUAD REVIEW 26/27 | TIỀN VỆ ⚙️
Mùa trước, HLV Harry Kewell chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-3-3, nên ở bài này chúng mình sẽ lựa ra những cầu thủ có khả năng chơi ở ba vị trí giữa sân. Và đây có lẽ là tuyến đáng lo nhất của Hà Nội ở mùa giải tới, chỉ cần nhìn vào lực lượng hiện tại cũng có thể thấy điều đó. Đội đã mất khá nhiều khi Đậu Toàn ra đi, nhưng điều đáng nói hơn là Hà Nội dường như chưa có sự chuẩn bị đủ tốt cho khoảng trống mà Toàn để lại.
Ở vị trí đáy hàng tiền vệ, Yuval Sade gần như chắc suất đá chính. Qua những trận giao hữu đầu mùa, có vẻ Sade hòa nhập tương đối ổn, thậm chí đã có những bàn thắng. Page CLB còn đăng riêng bài khoe bạn ấy chạy nhiều sau trận gặp Bắc Ninh, dù thật ra chưa thấy đội chuyên nghiệp nào đi khoe thông số cầu thủ ở một trận giao hữu làm gì 😭
Dự phòng cho Sade là Đức Huy. Với game time khá thấp trong những mùa giải gần đây, chúng mình cũng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào “hoàng tử”. Xin lỗi hoàng tử nếu có vô tình đọc tới đây.
Chơi phía trên Sade nhiều khả năng vẫn là Hùng Dũng. Mùa 25/26 thực ra là một mùa giải khá tốt của đội phó khi Dũng được đặt trở lại đúng vai trò và hệ thống phù hợp với mình. Vấn đề lớn nhất lúc này có lẽ chỉ là tuổi tác. Hi vọng mùa này cái lưng của Dũng vẫn đủ khỏe để tiếp tục gánh tuyến giữa của đội.
Vị trí của Dũng cũng rất phù hợp với Văn Trường và tất nhiên ai cũng mong Trường sớm trở lại. Nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có hình ảnh nào cho thấy Trường đã tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội. Chúng mình đoán có lẽ vẫn phải chờ thêm khoảng 2-3 tháng nữa để Trường đạt thể trạng đủ tốt cho việc thi đấu.
Suất còn lại ở hàng tiền vệ mới là vị trí khó đoán. Nếu Kewell tiếp tục đá đúng 4-3-3 như mùa trước, Hà Nội hiện chưa có một gương mặt thực sự phù hợp cho vai trò tiền vệ chơi cao nhất. Đội trưởng Văn Quyết ở tuổi này khó còn đủ nền tảng thể lực để là người đá chính. Trong 8 cái tên chúng mình xếp vào nhóm tiền vệ có Hai Long, nhưng cá nhân page vẫn nghĩ Long sẽ được đóng đinh ở vị trí tiền đạo cánh phải. Sẽ có thời điểm Long được kéo vào giữa, nhưng có lẽ đó vẫn chỉ là một phương án khi những phương án phía trên không thể thi đấu.
Vì vậy, cũng không loại trừ khả năng Kewell sẽ có một chút điều chỉnh về cấu trúc, sử dụng một tiền đạo lùi và nhiều khả năng đó là Adam Taggart.
Riêng Đậu Hồng Phong và Chu Ngọc Nguyễn Lực, chúng mình muốn dành một đoạn riêng.
Khi nghe tin Phong được đôn lên đội I, thú thật page cũng khá bất ngờ. Không phải vì nghi ngờ trình độ của Phong. Ai thường xuyên xem đội trẻ đều biết đây là một trong những cầu thủ triển vọng nhất lứa 2008 của Hà Nội, một kiểu “Đậu Toàn thứ hai”. Nguyễn Lực cũng vậy. Thậm chí Lực còn được xem là một trong những tài năng đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi 2009. Nhưng khi biết Lực cũng sẽ được đăng ký lên đội I mùa này, cảm giác của chúng mình lại hơi… thất vọng.
Nói như nào nhỉ, page luôn mong đội có một kế hoạch trẻ hóa đội hình rõ ràng. Nhưng trẻ hóa không đồng nghĩa với việc phải ép các cầu thủ trẻ chín sớm. Phong ở thời điểm này lẽ ra nên có mặt tại Thái Nguyên để chuẩn bị chơi một mùa giải hạng Nhất, nơi bạn ấy có cơ hội thi đấu thường xuyên và va chạm với các đối thủ vừa sức hơn. Nguyễn Lực hoàn toàn có thể tập cùng đội I, nhưng chưa nhất thiết phải chiếm một suất đăng kí, để khi cần vẫn có thể trở về đội trẻ thi đấu ở hạng Nhì, hạng Ba và duy trì game time (Theo điều lệ, đăng kí ở ở V.League sẽ không được đá hạng Nhì hay Ba ở mùa giải đó nữa).
Cầu thủ trẻ nào cũng cần một lộ trình được tính toán rõ ràng. Được đôn lên đội I nghe rất hay, nhưng nếu đổi lại là cả mùa chỉ tập rồi ngồi ngoài thì chưa chắc đã tốt cho quá trình phát triển. Ngay cả những cầu thủ từng được xem là “vua giải trẻ” như Nguyễn Quang Hải hay Khuất Văn Khang cũng phải tới khoảng 19 tuổi mới thực sự được ra mắt cho đội I. Hồng Phong mới 18, còn Nguyễn Lực mới 17.
Thứ chúng mình kì vọng trong mùa hè vừa rồi là Hà Nội bổ sung thêm những cầu thủ trẻ nhưng đã có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, để vừa tăng chiều sâu ngay lập tức, vừa có thể sử dụng lâu dài. Những cái tên như Lê Văn Quang Duyệt hay Nguyễn Trọng Sơn là ví dụ. Đó đều là những cầu thủ phù hợp và không phải những mục tiêu quá xa vời, nhưng cuối cùng Hà Nội vẫn không thể đưa họ về.
Hoặc ít nhất, nếu đội bổ sung thêm một tiền vệ ngoại bên cạnh việc đã có Sade, sức mạnh và chiều sâu của tuyến giữa chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Nhưng thay vào đó, HLV trưởng lại lựa chọn đưa về hai ngoại binh đều có sở trường đá tiền đạo cắm. Vì thế, nhìn vào cách Hà Nội xây dựng lực lượng ở khu trung tuyến trong mùa hè này, page vẫn có khá nhiều điều chưa thực sự hiểu.
Nhìn tổng thể, bộ khung chính của tuyến giữa Hà Nội không hẳn là quá yếu. Nhưng vấn đề là chỉ cần Sade không thể thi đấu, hay thậm chí Hùng Dũng hắt hơi sổ mũi vài trận, bài toán tuyến giữa lập tức trở nên đau đầu. Có lẽ trong ba tuyến của Hà Nội mùa này, đây sẽ là nơi khiến chúng ta phải hồi hộp nhiều nhất. Page cũng hi vọng mình sẽ sai trong những lo lắng dành cho Phong và Lực. Biết đâu chính việc được đôn lên sớm lại trở thành cơ hội để hai bạn trẻ nắm lấy và bước ra ánh sáng 😆