31/05/2026
SỐNG CHUYỀN CÙNG BEYONO | SANG MIỆT THỨ CUT 11 🏐
“Sân bóng chuyền nằm giữa vườn trái cây, xem bóng chuyền có trái cây ăn, đánh bóng chuyền xong nhảy xuống sông tắm...” - đó là những điều Sang Miệt Thứ nhớ nhất khi nhắc về bóng chuyền miền Tây ❤️🔥
Với Sang, bóng chuyền miền Tây không chỉ là những trận đấu mà còn là một nét văn hóa rất riêng. Đó là những sân bóng lúc nào cũng đông kín khán giả, là sự nhiệt tình của người xem, là những cuộc gặp gỡ giữa những người cùng chung niềm đam mê với trái bóng chuyền.
Có lẽ chính sự mộc mạc, gần gũi và tình cảm ấy đã tạo nên một nét đẹp rất riêng của bóng chuyền miền Tây - nơi người ta đến với bóng chuyền không chỉ để thi đấu, mà còn để kết nối và tận hưởng niềm vui bên nhau 🏐✨
Cùng lắng nghe những chia sẻ của Sang Miệt Thứ trong “Sống chuyền cùng BEYONO” nha!