Một chút yêu thương

Một chút yêu thương Hãy luôn yêu thương bản thân mình nhé Lan toả yêu thương

..."Người chưa yêu bạn đậm sâu, anh ấy sẽ đòi hỏi bạn nghe lời, muốn bạn hiểu chuyện, thông minh và xinh đẹp." "Còn ngườ...
29/05/2025

...
"Người chưa yêu bạn đậm sâu, anh ấy sẽ đòi hỏi bạn nghe lời, muốn bạn hiểu chuyện, thông minh và xinh đẹp."
"Còn người yêu bạn thật lòng, anh ấy chỉ mong bạn vui là đủ rồi."

Mình nói đủ thứ trên đời, nhưng...
10/05/2025

Mình nói đủ thứ trên đời, nhưng...

Một tách cacao, vài trái quýt, ánh đèn vàng.Không có gì đặc biệt…nhưng đủ ấm lòng cho một ngày dài mỏi mệt.| Một chút yê...
21/04/2025

Một tách cacao, vài trái quýt, ánh đèn vàng.
Không có gì đặc biệt…
nhưng đủ ấm lòng cho một ngày dài mỏi mệt.
| Một chút yêu thương gửi về phía bạn 🌷 |

"Chậm lại một chút… để trái tim kịp thở."Mình hay quên mất rằng… đâu phải lúc nào cũng phải vội.Vội quên người cũ.Vội ki...
17/04/2025

"Chậm lại một chút… để trái tim kịp thở."

Mình hay quên mất rằng… đâu phải lúc nào cũng phải vội.
Vội quên người cũ.
Vội kiếm điều mới.
Vội tìm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Nhưng trái tim không phải cái đồng hồ.
Nó cần được thở. Được nghỉ. Được dịu lại, sau những lần đập quá nhanh vì tổn thương.

Nên hôm nay… nếu mỏi, mình chậm lại một chút cũng chẳng sao.
Không ai giục mình phải ổn ngay cả.
Mình chỉ cần còn thương mình – là đủ.

| Một chút yêu thương gửi về phía bạn 🌷|

Đi đi em do dựtrời tối mất....Nhiều khi thấy mình lười biếng thật, cái kiểu hôm nay cứ để ngày mai tính. Tạo ra những lờ...
19/03/2025

Đi đi em
do dự
trời tối mất....
Nhiều khi thấy mình lười biếng thật, cái kiểu hôm nay cứ để ngày mai tính. Tạo ra những lời hứa âm thầm trong đầu rồi lại không thực hiện, lăn tăn mãi nhiều điều mà không đưa ra nổi được một quyết định.

Nếu cứ mãi lưỡng lự thì biết bao giờ chuyện mới xong, mà đặt trong bối cảnh xã hội bây giờ thì thời gian chính là tiền bạc. Nhiều khi phải biết chủ động mà tranh thủ, biết mình cần gì mà tiến tới. Cứ làm, cứ yêu, cứ vấp ngã, cứ tổn thương đi rồi mới thấy hạnh phúc quý giá nằm đằng sau bầu trời đen tối kia. ..
| Hơi nhiều chiện

Có bao giờ cậu đứng trước ngã rẽ mà chẳng biết phải đi hướng nào? Có bao giờ cậu do dự trước những lựa chọn, sợ rằng nếu...
24/02/2025

Có bao giờ cậu đứng trước ngã rẽ mà chẳng biết phải đi hướng nào? Có bao giờ cậu do dự trước những lựa chọn, sợ rằng nếu chọn sai mình sẽ hối hận?

Người ta bảo khi phân vân không biết nên làm gì, hãy tung đồng xu lên. Không phải để chọn sấp hay ngửa, mà vì trong khoảnh khắc nó rơi xuống, ta mới biết mình đang thật sự hy vọng điều gì.

Có những thứ, có lẽ ta đã biết rõ câu trả lời từ lâu, chỉ là ta chần chừ, đắn đo, sợ hãi, chưa đủ can đảm để thừa nhận điều mình thật sự muốn và ta cần một cái cớ để đưa ra quyết định.

Nếu trái tim đã có câu trả lời, hãy cứ dũng cảm mà bước. Bởi vì chẳng có con đường nào là hoàn hảo cả, chỉ có con đường mà ta cam tâm lựa chọn và sẵn sàng đi đến cùng.

Cre: Vài câu chữ

Sẽ có nơi vừa đủ, để ta muốn ngồi lâu.Sẽ có người vừa đủ, để ta muốn bắt đầu.
10/02/2025

Sẽ có nơi vừa đủ, để ta muốn ngồi
lâu.

Sẽ có người vừa đủ, để ta muốn bắt đầu.

"Em xứng đáng mà"
04/02/2025

"Em xứng đáng mà"

"Chắc chắn sẽ đến"
05/01/2025

"Chắc chắn sẽ đến"

| Nếu như em có 10, em sẽ cho anh 1 |
05/12/2024

| Nếu như em có 10, em sẽ cho anh 1 |

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Một chút yêu thương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share