12/06/2017
Cuối tuần thảnh thơi, tớ cùng cậu bạn thân xách nhau đi nhâm nhi vài thứ đồ uống ngon, nói linh tinh đủ chuyện trên đời. Cậu ấy mang cho tớ ít hạt cafe cậu ấy mới rang nữa, thơm lừng.
Sáng nay làm việc mà tớ gật lên gật xuống do thiếu ngủ (làm việc chăm chỉ để các cậu mau mau có nhiều đầm váy mới đó hihi) nên tớ mới lấy chiếc túi bố ra, thêu lên bông hoa xinh xinh, bỏ các hạt cafe vào, rồi đặt ở ngay bàn làm việc. Hương cafe và sự đáng yêu nhẹ nhàng vây quanh. Mà vốn dĩ tớ muốn thêu mấy trái với hoa cafe này nọ cơ nhưng kết cậu sợi của túi hơi thưa. Chắc lần sau sẽ kiếm bố nào sợi nhuyễn hơn cắt may, thêu cho được hết ý nhỉ.
Nói về nhân vật "cậu bạn thân" được đề cập ở trên, ngoài việc là HLV gym bụng sáu múi, chuột cuồn cuồn sát gái sát trai ra, thì cậu ấy còn có một quán cafe bé bé nữa. Quán nhỏ nhưng mơ ước rất to, với niềm đam mê bất diệt với cafe, cậu ấy mong ngày càng có nhiều người có thể uống được cafe phê sạch, và nguyên chất. Mấy lần cậu ấy chia sẻ là khách quen với cafe pha hương liệu, trộn bắp trộn đậu rồi, nên khi cậu đi chào hàng cafe sạch, người ta chê, bảo cafe gì mà không đen, không ngon. Cậu ấy buồn tớ cũng buồn theo. Nhưng mà cậu ấy cũng nói, ai mà biết uống là ghiền luôn, uống hoài uống hoài. Cafe của cậu ấy tớ đi biếu tặng những người yêu thương, ai cũng khen nức nở. Có lần cậu ấy còn tự tay nướng bánh tặng tớ cơ. Túm lại tớ muốn nói khi nào các cậu có nhu cầu muốn mua cafe sạch, hãy liên hệ với cậu bạn tớ - người đặt cái tâm trong từng hạt cafe thơm lừng nhé!
Bởi vậy mới nói, ai cũng cần có một cậu bạn thân bên cạnh nhỉ, không có người yêu, không nuôi chó thì hãy nuôi một cậu bạn thân haha