05/11/2020
[ 12h30- TP.HCM, Thứ 6, ngày 6, tháng 11, năm 2020].
Người ta thường nói, khi màn đêm dần dần buông xuống, cũng chính là lúc tâm trạng cũng dần tan và là lúc mình sống thật với những cảm xúc. Những cái buồn, niềm vui của ngày hôm nay cũng dần tan biến và cứ thế những niềm vui, nỗi nhớ của QUÁ KHỨ cứ dần ùa về. Và khi đó tôi chợt nhận ra và suy nghĩ về bản thân mình, và chợt nhận ra nó đã thay đổi và thay đổi thật nhiều ở thời điểm HIỆN TẠI.
Dù sao đi chăng nữa cũng hãy cố gắng lên nhé, vì sẽ có một nơi luôn sẵn sàng dang đôi tay chào đón bạn đó là NHÀ.
Hãy mạnh mẽ và cố lên nhé.