05/12/2017
Hôm nay, tôi up lên phần lịch sử - hoạt động môn Võ sau 1975. của Thầy Nguyễn Đăng Đức đã thụ học và truyền dạy cho các môn sinh .
Tài liệu tôi viết dựa trên các tư liệu của Thầy Nguyễn Đăng Đức để lại, của Bộ môn do Anh Bùi Hữu Tạc cho photo lại, của cá nhân tôi, của Anh Nguyễn Lục Phú, của Anh Phạm Thanh Bình
Môn Võ Thầy Nguyễn Đăng Đức để lại, có người gọi là Hiệp Khí Nhu Thuật, có người muốn gọi Aikido - Yoseikan theo giấy tờ Thầy Nguyễn Đăng Đức để lại. Ai cũng có lý.... Nhưng có 1 chứng tích lịch sử để lại tôi chưa tiện đưa ra cho mọi người biết vì sao có những tên gọi như vậy để minh chứng sự rối rắm , và lý do. Xin đợi thời gian thuận tiện tôi sẽ công bố Trong qua trình phát triển môn võ Hiệp Khí Nhu Thuật/ Aikido Yoseikan đã có những thành viên đi ra tách thành 1 khuynh hướng và tạo dựng cho mình một khuynh hướng riêng như:
1./ Ở Quận 1, có 1 bạn học từ Hiệp Khí Nhu Thuật - Yoseikan Quận 1 từ 1986 ...tạo dựng ra một khuynh hướng khác với Logo - Võ phục khác màu.
2./ Ở Quận 10, có bạn học từ Hiệp Khí Nhu Thuật - Quân 10 và ...đi ra tạo dựng một khuynh hướng khác. Vẫn nói mình là học trò Anh Bùi Hữu Tạc là đáng trân trọng so với những người khác học mà không dám nói rỏ nguồn gốc mình từ đâu xây dựng nên khuynh hướng riêng của mình..
Tóm lại, tôi học với Thầy Nguyễn Đăng Đức, và tôi tự bảo mình phải tìm hiểu, phải nghiêm cứu - đặt câu hỏi về những gì mình học . Những gì tôi up lên . chỉ mong rằng: Danh chính Ngôn Thuận cho Thầy tôi. Minh định cho những danh xưng khác của bộ môn qua thời gian đều có lý do của nó ( như đã nói tôi sẽ up sau 1 chứng cứ lịch sử ). Còn các môn sinh Thầy Nguyễn Đăng Đức muốn sử dụng tên gọi gì thì đó là quyền cá nhân của các bạn đó, và họ chịu trách nhiệm về việc họ làm. Tôi không có ý định phản bác hay bắt các bạn phải gọi tên môn Võ theo những gì tôi viết ra ở đây trên FB này.
Trách nhiệm về tên gọi là những Anh lớn đặc biệt là Anh Trưởng tràng hiện nay của bộ môn về tên gọi định danh - danh xưng cho môn Võ đã có rất lâu từ những năm 1960s thế kỷ trước bên cạnh Aikido truyền thống mà mọi người đều nghe đến.
Nhân đây, tôi xin nói về quan diểm của tôi: học Võ không phải võ biền , mê muội không biết gì nguồn gốc và lịch sử của môn Võ mình theo học. Nhất là danh xưng phải rỏ ràng. Vì võ học luôn có nguồn cội, luôn có người sáng lập, người truyền dạy chứ không thể tự trên trời rơi xuống vào một ai rồi tự đặt tên môn võ mình học cho mình, và tự mình là Võ sư nếu không có được người truyền dạy cho. Tôi theo học võ từ 1981, và khởi sự đứng lớp từ CLB Võ thuật của Đại học TDTT.TW2 năm 1986. Tất cả là từ sự đam mê và nghiệp chơi chứ không huyền ảo về Võ học. 1992, Anh Nguyễn Lục Phú ký phong tôi 3 đẳng ghi nhận 6 năm tôi liên tục Huấn luyện - Anh có quyền của một sư huynh đại diện Bộ môn ở đơn vị CLB TDTT Tp. HCM - tôi đã từ chối và nói : em nhận làm gì thực tế ngoài cuộc sống mới qúy& quan trọng. Cũng nếu háo danh, và bịp bợm tôi có thể nói tôi đã được học với Thầy A. Floquet khi qua Viêt Nam 1993. Tôi sẽ lấy tên môn Võ tôi dạy là Aikibudo - Hiệp Khí Võ Đạo - Quốc tế , rồi tự xung mình là Võ sư , kế tiếp xào nấu chương trình Yoseikan để làm chương trình dạy cho người học nhưng để làm gì? dấu tích cuộc sống luôn sống động không thể bịp cuộc đời. Rồi quá trình sinh hoạt- dạy võ liên tục của tôi đã có vị Thầy nước ngoài đề nghị cấp Đai cao quốc tế cho tôi. Tôi cũng đã từ chối với câu nói với Thầy như sau: Em đã không học với Thầy nhiều, nên xin Thầy thứ lỗi em không thể nhận Bằng và cấp đai do Thầy ban tặng. Nếu, em nhận đó là sự không chính trực và Thầy thiên vị đối với những môn sinh khác.Em chỉ nhận khi nào em học chính truyền từ Thầy một thời gian" Please, accepted my excuse to refuse the certification that you grant for me because I have not studied& learnt your style enough to get it. If I got it I am a trickster in martial arts and you are unfair with your other students. I only get it if I have studied with you enough time and passed your test"
Cho đến những lúc tôi viết những dòng này tôi chỉ quan tâm việc cấp đai tôi đã được Thầy Nguyễn Đăng Đức cấp và ghi nhận cho tôi. Đeo đai 3-4-5 đẳng mà không thực học, thực tập và huấn luyện thì chỉ là thứ huyền ảo và hư danh.
Cuối cùng, thời gian tới , tôi sẽ nói về sự phát triển của Trường phái Yoseikan trên bình diện Quốc tế ở nước ngoài , và các tên gọi khác nhau của Yoseikan từ khi Tổ sư Minozu Mochizuki mất 2003
Trân trọng cám ơn Quý vì đã quan tâm và theo dõi .