CHÊNH VÊNH

CHÊNH VÊNH chênh vênh -mất phương hướng

11/09/2026

Sài Gòn sau cơn mưa 9.9.2026

11/09/2026
01/09/2026

LÒNG AN YÊN

Đến một lúc nào đó, ta chẳng còn mong cuộc đời phải quá rực rỡ.
Chỉ mong lòng mình đủ bình yên để trước những đổi thay, vẫn có thể mỉm cười.

Không còn cố níu giữ những người muốn rời đi.
Không còn cố giải thích với những người đã không muốn hiểu.
Không còn hơn thua với những điều vốn chẳng đáng để bận lòng.

Ta học cách buông xuống những chuyện đã cũ, tha thứ cho những người từng làm mình tổn thương, và cũng học cách dịu dàng hơn với chính mình.

Bởi bình yên không phải là cuộc sống không có giông bão.
Mà là sau bao nhiêu giông bão, lòng mình vẫn chọn được sự an yên.

Cuộc đời ngắn lắm…
Đừng để những chuyện không đáng lấy mất những ngày bình yên mà mình đang có. 🌿

Có những ngày… lòng mình trống rỗng đến lạ.Không buồn đến mức muốn khóc,cũng chẳng vui để có thể mỉm cười.Chỉ là chẳng m...
30/08/2026

Có những ngày… lòng mình trống rỗng đến lạ.

Không buồn đến mức muốn khóc,
cũng chẳng vui để có thể mỉm cười.

Chỉ là chẳng muốn làm gì,
chẳng muốn nói chuyện với ai,
ngay cả những điều từng khiến mình vui… cũng chẳng còn thấy ý nghĩa.

Mình vẫn ăn, vẫn làm việc, vẫn cười khi cần.
Nhưng bên trong, hình như có một khoảng trống chẳng biết phải gọi tên là gì.

Có lẽ mình không cần ai an ủi.
Cũng chẳng cần ai hỏi “sao vậy?”.

Chỉ muốn được yên một chút…

Để mặc lòng mình lặng đi,
để những mệt mỏi tự trôi qua,
và hy vọng một ngày nào đó,
mình lại tìm thấy chính mình trong những điều rất nhỏ.

Đôi khi, đáng sợ nhất không phải là buồn…
mà là chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Có những ngày, mình chỉ muốn lặng im, ngồi thật lâu bên khung cửa và để mặc thời gian trôi qua. Không phải vì buồn, cũng...
30/08/2026

Có những ngày, mình chỉ muốn lặng im, ngồi thật lâu bên khung cửa và để mặc thời gian trôi qua. Không phải vì buồn, cũng chẳng phải vì giận ai, chỉ là trong lòng bỗng nhiên mỏi mệt đến mức không còn đủ sức để cất lời.

Mệt với việc phải giải thích những điều vốn chẳng dễ gọi tên.
Mệt với việc lúc nào cũng phải mỉm cười, phải tỏ ra rằng mình vẫn ổn.
Mệt với những người chỉ tìm đến khi họ cần một bờ vai, rồi lặng lẽ rời đi khi lòng họ đã nhẹ hơn.

Rồi đến một lúc, mình không còn muốn trách móc hay níu kéo ai nữa.

Ai muốn đi, cứ đi.
Ai muốn ở, cứ ở.

Mình chỉ mong những ngày tháng sau này trôi qua thật bình yên, như một buổi chiều có nắng nhạt, có gió khẽ lay rèm cửa và không còn điều gì khiến lòng phải chênh chao. Không cần quá nhiều người bên cạnh, chỉ cần vài người thật lòng, đủ để mình không phải dè dặt khi là chính mình.

Vì càng trưởng thành, mình càng hiểu…

Bình yên không phải là có trong tay tất cả những điều mình mong muốn,
mà là khi lòng đã đủ nhẹ, để không còn quá nhiều điều khiến mình phải bận tâm.

“Trên đời này có hai dạng mệt mỏi: Dạng thứ nhất cần được nghỉ ngơi, dạng thứ hai thì khác, cần được yên bình.Có những n...
29/08/2026

“Trên đời này có hai dạng mệt mỏi: Dạng thứ nhất cần được nghỉ ngơi, dạng thứ hai thì khác, cần được yên bình.
Có những người trông đang rất mệt mỏi, nhưng chỉ nghỉ một tối là khỏi.
Còn có những người nhìn như chẳng sao cả, lại như có bão trong lòng.
Tôi thường phải hỏi kĩ, thực ra khi bạn nói mệt, tức là mệt như thế nào, muốn nghỉ một chút, uống cốc nước, hay là muốn chút vắng lặng, một chuyến đi xa, một nơi để về.
Kiểu mệt mỏi thứ nhất có thể chữa được chốc lát, nhưng thứ còn lại kia, chính người mệt cũng có lúc không nhận ra, và không phải muốn là chữa được.
Chỉ có nhiêu đó thôi, nếu bạn đọc đến đây và thấy mình mệt, tôi chỉ muốn nói với bạn một chút thôi:
Mong những điều dịu dàng rồi sẽ đến với bạn, ngày mới sẽ đẹp, gió sẽ mát và dưới vòi sen, nước vẫn chảy thật êm lành…”

- st

Con người, cuối cùng thường thua bởi chính những tính toán của mình.Chắc gì chân thật đã là thiệt thòi?Chắc gì giả dối s...
29/08/2026

Con người, cuối cùng thường thua bởi chính những tính toán của mình.

Chắc gì chân thật đã là thiệt thòi?
Chắc gì giả dối sẽ mang đến điều như ý?

Cuộc đời này, dù có tính toán trăm phương nghìn kế,
suy cho cùng… cũng chẳng bằng sống chân thật với lòng mình.

Sống chân thật có thể không mang đến nhiều tiền tài,
không cho ta danh vọng,
cũng chẳng khiến ta hơn người khác.

Nhưng đổi lại,
ta có được sự bình an trong tâm hồn,
sự thanh thản trong mỗi ngày sống
và một giấc ngủ không phải day dứt vì chính mình.

Đời người ngắn lắm.
Đừng vì một chút được–mất trước mắt
mà đánh đổi sự bình yên cả đời.

Sau cùng, điều đáng giá nhất không phải là ta có bao nhiêu,
mà là khi nhìn lại…
ta có thể mỉm cười và nói rằng:
“Mình đã sống thật với lòng mình.”
sưu tầm

29/08/2026

Đèn xe chỉ có thể chiếu sáng khoảng năm mươi mét phía trước, nhưng bạn vẫn có thể lái xe đi hết cả chặng đường.
Khi bạn chưa biết tương lai sẽ ra sao, điều bạn cần làm chỉ là nắm chặt tay lái và đi thật tốt con đường ngay lúc này.
Đừng sợ hãi trước khi mọi chuyện xảy ra, bởi mọi việc rồi sẽ được giải quyết theo những cách rất kỳ lạ.
Cuộc đời có độ đúng sai rất cao, rẽ trái ba lần, rồi cũng sẽ thành rẽ phải

Address

Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CHÊNH VÊNH posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share