25/08/2026
Trái ngược với ông chủ tịch HĐND Fukuoka vừa về vườn mới đây, khi xuất thân là “chạn vương” vì là con rể của tài phiệt siêu giàu Nhật Bản, thì câu chuyện của bà Takubo Maki – cựu Thị trưởng thành phố du lịch Ito (tỉnh Shizuoka) – thì hoàn toàn ngược lại, chỉ có giống nhau ở việc đều 'ngã ngựa', và ê chề khi bị phơi bày toàn bộ sự thật trước công chúng."
Thời trẻ, bà Takubo từng là nữ shipper giao hàng bằng xe máy khắp các ngõ ngách Tokyo. Sau nhiều năm bươn chải qua các nghề sự kiện và quảng cáo nhỏ, bà hồi hương về thành phố biển Ito mở quán cà phê làm chủ quán bình dị.
Nhờ tài ăn nói sắc sảo và năng nổ trong các hoạt động cộng đồng, bà bất ngờ dấn thân vào chính trường. Năm 2021, bà tranh cử chức Thị trưởng thành phố Ito với bản lý lịch đĩnh đạc: "Cử nhân Khoa Luật – Đại học Toyo". Hình tượng người phụ nữ bản lĩnh, học thức cao và gần gũi đã giúp bà đắc cử vị trí lãnh đạo cao nhất thành phố.
Thế nhưng, chiếc ghế thị trưởng ngồi chưa ấm chỗ thì bão nghi vấn bằng cấp ập đến. Khi Hội đồng thành phố yêu cầu trình bằng gốc, bà mang đến nhưng chỉ giơ lên đúng vài giây rồi cất vội vào túi, kiên quyết không cho chụp ảnh. Bị chất vấn, bà thản nhiên phân trần trước ủy ban điều tra: "Tôi không cho xem lướt, tôi nhớ rõ mình đã cho họ xem đúng 19,2 giây!"
Trò hề nhanh chóng hạ màn khi Đại học Toyo ra công văn xác nhận: bà đã thôi học giữa chừng, chưa từng tốt nghiệp. Hội đồng thành phố lập tức bỏ phiếu bất tín nhiệm và bãi nhiệm chức vụ của bà.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện con dấu của Hiệu trưởng thực chất được đặt mua online trên mạng. Mới đây, đội an ninh mạng khám xét nhà riêng và tìm thấy toàn bộ file thiết kế bằng giả lưu nguyên vẹn trong máy tính cá nhân của cựu thị trưởng.
Trước ngày hầu tòa, bà Takubo vẫn khăng khăng: "Tôi không đặt con dấu, nếu bằng đó là giả thì do người khác tạo ra rồi bỏ vào máy tôi" 🤷♂️. Cú ngã ngựa vì sự dối trá của cựu thị trưởng Ito hiện vẫn là đề tài đàm tiếu xôn xao khắp nước Nhật.
Nguồn: Shizuoka Asahi TV, admin H.M