30/08/2026
Hi AE,
Sáng nay nghe tin Idol của giới tốc độ đã từ bỏ đam mê, tự nhiên thấy khá trầm.
Trong những buổi nói chuyện, training hay trước mỗi chuyến đi, mình đều dành khoảng 15 phút để nhắn nhủ anh em về an toàn khi chơi Moto.
Moto chỉ là một trong rất nhiều sở thích của chúng ta. Nó giống như một môn thể thao, một niềm đam mê và có lẽ chỉ chiếm 5–10% cuộc sống. Nhưng 90% còn lại là gia đình, vợ con, công việc, bạn bè và những đam mê khác.
Vì vậy, điều quan trọng nhất là làm sao hạn chế tối đa những rủi ro mà Moto có thể mang lại.
Hãy trang bị cho mình càng nhiều kỹ năng càng tốt.
Chọn chiếc xe phù hợp với sở thích và khả năng.
Chọn lốp đúng với cung đường.
Chuẩn bị map, GPS và mọi thứ cần thiết trước khi chạy.
Để khi đã lên xe, mình chỉ tập trung vào con đường phía trước, không bị những chuyện lặt vặt làm phân tâm hay sao nhãng.
Chỉ 5–10 giây mất tập trung đôi khi cũng đủ để phải trả một cái giá rất lớn.
Nhẹ thì mất một chuyến đi thú vị đã lên kế hoạch vài tháng.
Nặng hơn thì phải tạm biệt Moto một thời gian.
Và hơn nữa… thì chắc anh em hiểu.
May mắn của mỗi người mỗi khác. Có người mắc khá nhiều sai lầm nhưng vẫn bình an vô sự. Có người chỉ một, hai lần sơ suất đã phải trả giá.
Vì vậy, hãy biết giữ gìn sự may mắn của mình thật kỹ, đừng phung phí nó anh em nhé.
Mình khá vui khi thời gian gần đây có một vài nhóm nhỏ rủ nhau tập luyện, rồi cùng nhau đi tour. Mình nghĩ đây là một điều rất tốt. Khi đi cùng nhau, anh em có thể quan sát, nhắc nhở, chia sẻ kinh nghiệm và góp ý cho nhau nhiều hơn. Quan trọng nhất là cùng nhau về nhà an toàn.
Chơi Moto để tận hưởng những cung đường, những trải nghiệm và những người bạn đồng hành.
Chúc anh em vạn dặm bình an. 🏍️❤️