06/03/2026
TRẢI NGHIỆM ĐẦU ĐỜI SAU 3 THÁNG TẬP MUAY THÁI
Trong lúc Giải Muay Thái Quốc Gia đang diễn ra ở Gia Lai, thì chị tập chung cách đây hơn chục năm (2015), gửi lại cho mình cái clip lần đầu được Thầy cho thi đấu sau 3 tháng tập.
Xem lại vừa nhờ kỷ niệm, vừa mắc cười vì sự lóng nga lóng ngóng của chính mình 🤣
Chuyện là tập được 3 tháng thì trung tâm nơi mình tập có tổ chức giải giữa các đội đang tập với nhau, cũng là giải nội bộ thôi nhưng lần đầu được lên đài thi đấu thật nên RUNG KHỎI BÀN.
Thầy: Em đánh không Thầy đăng ký cho đánh, đánh cọ sát?
Tui: Dạ, đánh!
Nói chung, run thì vẫn run mà cũng vô tư tại có giáp đầy đủ có gì đâu mà sợ, cho tới khi...
Tới ngày đấu, gặp đối thủ chụp hình các kiểu xong bạn tập chung nó mới hỏi:
Bạn: M biết đối thủ m là ai ko?
Tui: ko m
Bạn: Nó chuẩn bị được vào đội tuyển kickboxing TP đó :))
Tui:... (x10 hoang mang) :v
Mà giờ lỡ mang giáp, thoa dầu, đeo găng hết rồi hông lẽ bỏ... nên tự động viên mình CHƠI LUÔN K*K
Kết quả thì mọi người xem chắc cũng đoán được. THUA HẲN KHÔNG CÓ GÌ NGỤY BIỆN :D!
Phần thưởng nhận được là rớt 2 vai hehe
Tuy là như vậy, nhưng đó là trận đấu mình nhớ nhất vì là trận đầu tiên và mình thấy được sự tin tưởng của thầy và đồng đội dành cho mình!
Sau trận, rút ra được nhiều bài học về kỹ thuật và cả tâm lý về sau.
Chung quy lại là "MÌNH ĐẤU DỠ TỆ" nhưng vẫn quyết định chia sẻ với mọi người để mọi người có một niềm tin là người tố chất thấp như mình còn làm được thì các bạn nếu có đam mê thì hãy quyết tâm mà chinh phục nhé!
Đồng thời, cảm ơn Thầy (Thầy Huỳnh Ngọc Anh hiện là HLV đội tuyển Muay Đồng Nai) đã luôn tận tình chỉ dạy và dìu dắt, người chị đã giúp mình quay lại những khoảng khắc này và toàn thể anh em đã đồng hành cùng mình trong thời điểm đó!
XIN CẢM ƠN!