20/10/2022
| 𝟮𝟬.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟮 - 𝗡𝗲̂́𝘂 𝗰𝗼́ 𝗮𝗶 𝗵𝗼̉𝗶 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 𝗰𝗼́ 𝗺𝗮̀𝘂 𝗴𝗶̀? |
Thật ra cho đến giờ, mình vẫn còn thẩn thơ không biết rằng tình yêu này có phải là thật?
Tình yêu với mình là thứ kỳ lạ, đến lúc nào không hay và khi nhận ra thì mình đã yêu người ta từ bao giờ.
Trước đây, mình chỉ là đứa nhóc ngang bướng, khó tính khó chiều, đến mẹ còn bảo “tính khí mày khó ở như vậy, chẳng có ma nào chịu nổi đâu”. Những lời nói ấy đã hằn sâu vào trong tâm trí của mình.
Suốt thời cấp ba, mình luôn nghĩ rằng “mình là một đứa không xứng đáng được yêu”, “ai cần tình yêu khi một mình là thoải mái nhất”, “yêu đương thật phiền phức” và đến mức làm mình sợ yêu.
Đúng, mình đã sợ yêu. Một đứa nhóc chưa bao giờ biết tình yêu là gì lại sợ yêu mọi người ạ.
Nghe thật vô lý và buồn cười nhưng đó là suy nghĩ của mình lúc ấy. Trong lòng mình rối loạn nhiều cảm xúc khi ai đó ngỏ lời và mình tìm mọi cách từ chối. Hoặc khi để ý ai đó, họ bắt đầu quan tâm thì mình ghost họ ngay.
Và hôm nay khi nhớ lại, mình không hối hận về những suy nghĩ của ngày tháng ấy, mình biết rằng sự chờ đợi tình yêu hơn 20 năm của mình là xứng đáng vì gặp được anh.
Anh cho mình biết nhiều thứ gọi là lần đầu.
- Lần đầu được yêu thương, chiều chuộng ngoài bố mẹ
- Lần đầu được nắm tay qua đường đông xe
- Lần đầu được trò không hết chuyện hàng tiếng đồng hồ
- ……
Nhưng với câu hỏi tình yêu có màu gì, mình nghĩ rằng không có một câu trả lời nào cụ thể. Mỗi người một cách yêu và cảm nhận về tình yêu. Vậy nên đáp án chính là cảm xúc khi yêu của mỗi người. Có thể màu hồng hạnh phúc, có thể vàng hờn dỗi nhưng cũng có thể màu tím của khổ đau...
Vậy nên hãy yêu hết mình khi có thể nhé.
Nhân tiện 20.10, chúc các chị em luôn tự tin, yêu bản thân mình và nhớ rằng không ai xinh đẹp hơn ngoài chính bản thân mình.
Cọ,