31/05/2026
🍀 DÁM LÀM hay KHÔNG DÁM
🍃 Tối qua, lãnh đạo thời 4.0 đi làm giám khảo cho cuộc thi lãnh đạo thời 5.0. Mình nghĩ ở thời đại nào thì muốn trở thành lãnh đạo cũng chỉ có một chữ: “DÁM” hay không “DÁM”.
🍃 Mình đi tư vấn doanh nghiệp, câu đầu tiên mình hỏi người chủ doanh nghiệp:
“Chị có dám đặt mục tiêu rằng mình sẽ dừng việc kinh doanh sau bao nhiêu tháng không?”
Một đối tác của mình bảo: “Chị đồng ý cho chị 1 năm để sửa mình.”
Nghe hơi kì nhưng chẳng ai như mình đi tư vấn là hỏi thẳng doanh nghiệp dám phá sản không? Bởi có đôi khi thành công là đối diện với thất bại và đi tiếp con đường. Nếu họ thật sự học và nghiêm túc, có khi họ nhận ra doanh nghiệp mình tè le hết—nguồn lực và tài chính họ đang không kham nổi. Nên thôi, thà phá sản sớm để tiết kiệm tiền và công sức, còn hơn vài năm sau phá sản với một khoảng nợ khổng lồ.
🍃 Ngày cuối cùng của tháng 05/2026, mình thống kê lại: mình đã làm giám khảo 4 cuộc thi. Làm GK mà tưởng đi chạy deadline cuối tháng không luôn! Lợi ích mình đạt được là được lan truyền cảm hứng ngược lại từ các bạn trẻ. Cho nên tư duy lãnh đạo nó đơn giản là: “DÁM LÀM hay KHÔNG DÁM.” Và tuổi trẻ không có gì ngoài chữ DÁM, bởi tại sao càng lớn người ta càng tuột lại phía? Bởi người ta nào dám thử, dám sai, dám sửa mình và dám thất bại từ kinh nghiệm cũ đã thành công.
🍃 Điều bất ngờ là các bạn tổ chức chương trình này đều là sinh viên: từ khâu tổ chức, xin tài trợ, dựng kịch bản, khách mời… Các bạn làm quá chuyên nghiệp mà tưởng đang đi sự kiện của công ty hay dự hội thảo chớ. Đằng sau sự thành công của một chương trình là đội ngũ tổ chức và điều hành để chương trình vận hành trơn tru. Một sân chơi FTU đào tạo sinh viên xuất sắc—đúng kiểu tư duy “thực chiến” từ lúc còn ngồi ngay trên ghế nhà trường.
🍃 Không uổng công tối qua làm Giám khảo mà tăng ca tới 11:38 khuya mới về tới nhà. Vui vì mình dự đoán trúng: từ top 8 vào top 5, rồi vào tiếp top 3, và dự đoán quán quân trong lòng “toai”.
Anh giám khảo ngồi kế bên kiểu “Thu Hà, Thu Hà” hahahaa. Mấy anh chị em GK ngồi kế mà kiểu con bé này không quán quân là tối nay chúng “toai” mất ngủ vậy đó.
❤️ Chúc mừng tất cả các bạn tối qua: từ Ban tổ chức, các thí sinh, các bạn đi cổ vũ cho tới BGK—đều là những “Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng” cho Trúc ❤️
📝 Suy nghĩ như chiến lược, hành động như kẻ điên 😉