09/11/2021
[NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANG VỀ HƠN NỮA TỶ BẢNG CHO CHELSEA]
-Neil Bath là một fan cứng của CLB Chelsea, ông gia nhập CLB vào năm 1992 để làm huấn luyện viên bán thời gian cho học sinh, sau 10 năm gắn bó ông được thăng chức lên làm trợ lý giám đốc học viện và lên nắm toàn quyền vào năm 2004. Trước khi chủ tịch Abramovich mua lại Chelsea vào năm 2003, học viện trẻ của Chelsea vẫn là Harlington với các cơ sở vật chất cũ kỹ, Neil Bath cùng các cộng sự đã đi khắp Châu Âu và ghé thăm rất nhiều học viện nổi tiếng thế giới như De Toekomst của Ajax hay La Masia của Barca... ông nhận ra nên mang những thứ này về với London và cũng với kiến thức của mình, ông đã vẽ nên một tương lai lâu dài của đội bóng cho chủ tịch Abramovich thấy và vị tỷ phú người Nga đã lập tức chấp thuận kế hoạch này, ngay lập tức học viện Cobham được thi công.
-Sau hơn một thập kỷ thì Bath cùng các cộng sự như Jim Fraser, Darren Grace và đội ngũ của họ đã săn lùng các tài năng trẻ ở khắp nước Anh và cả Châu Âu, họ cùng với cựu trợ lý HLV Eddie Newton đã tạo ra 'đội quân lính đánh thuê' khét tiếng khắp Châu Âu. Đúng vậy, khi Eddie Newton từng nói:"Chúng tôi không thể để tất cả các cầu thủ từ đội trẻ lên đội 1 được số lượng là quá nhiều, nên chúng tôi đào tạo và trả lương sau đó sẽ cho mượn hoặc bán họ với giá cao hơn. Chúng tôi sẽ kiếm lợi nhuận và dùng số tiền đó tiếp tục phát triển cầu thủ". Eddie Newton nói thêm:"Chúng tôi đang xây dựng một chương trình đẳng cấp thế giới, và tôi biết có rất nhiều người đang sao chép, có rất nhiều CLB đến đây nhờ chúng tôi giúp đỡ".
-Neil Bath nói:"Chúng tôi không thật sự quan tâm nếu đội trẻ không giành các danh hiệu, thứ chúng tôi muốn là phát triển cầu thủ cho Chelsea và Premier Leaugue. Chúng tôi đặt tham vọng cao hơn vì muốn trở thành một trong những lò đào tạo số 1 thế giới và lựa chọn số 1 cho các bậc phụ huynh của cầu thủ". Tuy vậy, đội trẻ Chelsea vẫn gặt hái danh hiệu đều đều khi có 2 danh hiệu U21 Premier Leugue, 7 FA Youth Cup, 2 UEFA Youth League... Ông từng khiến Mount chọn Chelsea thay vì Portsmouth CLB Mount yêu thích khi còn bé vì cơ sở vật chất và tương lai sau này của cậu. Mount từng nói về Bath:"Ông ấy là nguồn cảm hứng của tôi và tất cả cầu thủ của học viện, tôi vào học viện lúc 6 tuổi và ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, ông ấy luôn thúc đẩy, mang theo tâm lý chiến thắng mỗi khi ra sân điều đó làm chúng tôi tốt lên từng ngày". Abraham cũng tiết lộ về Bath:"Những năm tháng tốt đẹp nhất của tôi là được làm việc cùng ông ấy, ông ấy thể hiện rất nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ và bản thân tôi, đó là điều thu hút tôi đến Chelsea".
-Nhưng không phải là không có sai số trong bộ máy của Bath và các cộng sự khi các cầu thủ trẻ đợi quá lâu và biết khó có thể chen chân lên đội 1 thì họ sẽ rời đi như Declan Rice anh rời Chelsea năm 2014 và bây giờ đang được định giá gần £100m, như Mbappe bị đánh giá là không có khả năng phòng ngự nên bị loại, dù đã mời lại thử việc lần 2 nhưng mẹ của Mbappe đã từ chối vì cảm thấy con trai mình bị đánh giá sai thực lực, và cả các trường hợp mua về để đào tạo ngắn tiếp như Salah, De Bruyne hay Lukaku dù không phải lỗi của Bath và các cộng sự khi Salah và De Bruyne không hợp tính với Mourinho, còn Lukaku thì đơn giản là không làm tốt vào lúc đó... Bài học đó khiến cho Bath và các cộng sự đều hầu như chỉ cho mượn và bán kèm theo điều khoản mua lại như những năm gần đây của Abraham, Livarmento...
-Bây giờ mỗi trận đấu của các đội trẻ Chelsea có rất nhiều tuyển trạch viên của nhiều CLB đến để xem giò những măng non này, và sẵn sàng trả ra ít nhất £5m cho một cầu thủ dù chưa một ai biết đến tên. Điều đó cho thấy Neil Bath và đội ngũ của mình đang làm rất tốt với nguyện vọng của ông là đưa học viện Cobham trở thành một trong những học viện số 1 thế giới, nhưng cũng có thể nói là số 1 thế giới bây giờ.
(Get information from: SunUK, Goal, TheAthletic...)