15/02/2025
VÕ ĐẠO KHÔNG CHỈ RÈN THỂ CHẤT, MÀ CÒN RÈN NHÂN CÁCH
Tại CLB Võ Thuật Bình Định Kickboxing Muay Boxing Quận 12 . Thầy Hà Trọng Hoàng Phi - Tân Chưởng môn Môn Phái Việt Nam Võ Đạo Tây Sơn Bình Định đã truyền đạt cho thế hệ học trò bài học sâu sắc rằng: Võ học không chỉ là những đòn thế, mà còn là con đường tu dưỡng bản thân. Nếu chỉ có sức mạnh mà không có đạo đức, thì võ thuật chỉ là công cụ phá hoại, không phải con đường chính nghĩa.
Thầy nhấn mạnh về 6 phẩm chất cốt lõi của người học võ chân chính:
🔹 Nhân – Lòng nhân ái là cội nguồn của võ đạo. Người mạnh không phải kẻ ra đòn giỏi, mà là người biết dùng sức mạnh để bảo vệ kẻ yếu, chứ không phải đàn áp họ.
🔹 Lễ – Học võ không chỉ là học cách đánh, mà còn là học cách tôn trọng. Lễ là sự kính trọng với thầy, với bạn đồng môn, với võ phục ta mặc trên người, và cả với đối thủ. Một người có võ mà không có lễ nghĩa, sớm muộn cũng tự đánh mất chính mình.
🔹 Nghĩa – Sống có nghĩa khí, không vì lợi ích cá nhân mà làm điều trái đạo. Người học võ phải biết giữ vững lập trường, không vì danh lợi mà quên đi đạo nghĩa.
🔹 Trí – Không phải cứ mạnh là thắng, mà người có trí mới là kẻ bất bại. Võ thuật không chỉ rèn cơ bắp mà còn rèn trí tuệ, để biết phân biệt đúng sai, để biết khi nào nên đánh, khi nào nên lui.
🔹 Tín – Võ học là con đường của sự chân thành và uy tín. Người giữ chữ tín, nói được làm được, thì mới được người khác tôn trọng. Một võ sĩ có thể thua một trận đấu, nhưng không bao giờ được thua trước lòng tự trọng của chính mình.
🔹 Dũng – Can đảm không phải là không biết sợ, mà là dám đối mặt với khó khăn, dám đứng lên bảo vệ lẽ phải. Võ thuật không tạo ra kẻ hiếu chiến, mà tạo ra người có dũng khí để chống lại cái xấu, cái ác.
Với thầy:” Võ công có thể học trong vài năm, nhưng võ đạo phải rèn cả đời”