12/11/2024
Nếu bạn cảm thấy CLB TP.HCM tuy đại diện cho một nền kinh tế hàng đầu VN nhưng lực lượng thì yếu, thi đấu thì dỡ, ra sân coi đội đá vừa chán vừa mất mặt..., thì mời bạn đi về. Về kiếm đội khác mạnh hơn, hay hơn, đáp ứng được nhu cầu coi vui, đá thắng, đá đẹp… để mà cổ vũ. Đừng ngại, vì ngoài kia thiếu gì người tiếng là đang ở thành phố này, lại cổ vũ đội ở tỉnh thành khác. Đâu phải riêng mình bạn.
TP.HCM tụi tui đá dỡ. Ok, anh em cầu thủ sẽ cố gắng nỗ lực từng trận một.
TP.HCM tụi tui lực yếu. OK, anh em sẽ cố gắng từng chắt chiu từng cơ hội một.
TP.HCM thế này, thế nọ…Ok. Đội mạnh họ khác. Đội tụi tui không mạnh, nhưng đó là tình yêu của tụi tui, là những người anh người em, là gia đình của Ultras City 17. Tụi tui với TP.HCM, với bóng đá vậy đó. Tụi tui khùng điên, thắng hay thua vẫn nơi đây cứ hát vang. Tụi tui điên với tất cả những thằng nào đối đầu với TP.HCM, kể cả những “thằng tài”.
Hơn 7 năm qua, Ultras City tụi tui ở đây, sống và tận hưởng đúng cái văn hoá cổ vũ xù xì g*i góc nhất của bóng đá. Cầu thủ vui chúng tôi vui, cầu thủ cần động lực chúng tôi hát, cầu thủ cần sự bảo vệ, chúng tôi sẵn sàng chửi cả đối thủ lẫn trọng tài.
Những kẻ ngoại đạo, không là Ultras, xin lỗi có cố gắng cũng không thể hiểu được đâu.