19/05/2026
💥VTG VERSION 1 — KHÉP LẠI MỘT HÀNH TRÌNH💥
Ba năm trước, chúng tôi bắt đầu từ con số gần như bằng không.
Không đạo cụ.
Không tài trợ.
Không hậu thuẫn hào nhoáng.
Chỉ có một tập thể mang trong mình đam mê, lòng tự trọng và tinh thần không muốn bỏ cuộc.
Từng bộ đạo cụ, từng buổi tập, từng chuyến đi thi đấu, từng hoạt động duy trì và phát triển — tất cả đều được xây dựng bằng công sức, thời gian, tiền bạc và tuổi trẻ của chính anh em chúng tôi. Có những thứ nhìn thấy được bằng hình ảnh, nhưng cũng có những thứ chỉ người từng đi cùng mới hiểu được giá trị của nó.
Hiệp Hội Thể Thao Đằng Nghĩa Việt Nam — Version 1 hôm nay có thể khép lại nhiệm kỳ của mình với sự tự hào, vì ít nhất chúng tôi đã thật sự sống và cống hiến cho điều mình tạo ra từ những viên gạch đầu tiên.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em đại gia đình Teng Ghee Singapore đã cho chúng tôi cái tên để sử dụng, đặc biệt là sự hỗ trợ về tinh thần, vật chất và kinh tế từ Nguyên Hội Trưởng Danh Dự ông Nguyễn Đức Duy — người đã đồng hành trong những giai đoạn khó khăn nhất, khi mọi thứ vẫn còn là một bản phác thảo chưa ai tin sẽ thành hình.
Hôm nay, hành trình ấy được tiếp tục bởi một cái tên mới, một thế hệ mới.
Có những người được bắt đầu từ vạch xuất phát.
Cũng có những người được bắt đầu từ thành quả của người khác.
Dẫu thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn hy vọng những giá trị cốt lõi, tinh thần đoàn kết và ngọn lửa mà Version 1 từng gìn giữ sẽ không chỉ được “kế thừa” bằng danh nghĩa, mà còn được trân trọng bằng hành động.
Chờ đợi VTG Version 2 tiếp quản và tiếp tục phát huy.
Bởi thời gian rồi sẽ là câu trả lời rõ nhất:
điều gì được xây dựng bằng tâm huyết thật sự, và điều gì chỉ đang đứng trên nền móng của người đi trước.
Kính chúc Đằng Nghĩa Thể Dục Hội Việt Nam phát dương quang đại và vững bước trên chặng đường mới.
Jia You! 🔥🐉
VTG VERSION 1 — THE END OF A JOURNEY
Three years ago, we started from almost nothing.
No equipment.
No sponsorships.
No powerful backing.
Only a group of people driven by passion, pride, and the determination to never give up.
Every prop, every training session, every trip, and every activity that kept this organization alive and growing was built with our own time, effort, money, and youth. Some things can be seen in photos, but some values can only be understood by those who truly walked this journey with us.
Today, the Vietnam Teng Ghee Atletic Association — Version 1 closes its chapter with pride, because at the very least, we genuinely lived for and devoted ourselves to something we built from the very first bricks.
We would like to express our deepest gratitude to every brother and member of the Teng Ghee Singapore family, especially to Former Honorary President Mr. Nguyen Duc Duy for his support in spirit, finances, and resources during the most difficult stages — when everything was still only a sketch that few believed could become reality.
Today, this journey continues under a new name and a new generation.
Some people begin from the starting line.
Others begin from the achievements built by those before them.
No matter what, we still hope that the core values, unity, and spirit preserved by Version 1 will not only be “inherited” in name, but also respected through actions.
We now await VTG Version 2 to take over and continue moving forward.
Because in the end, time will reveal everything clearly:
what was truly built with dedication, and what merely stands upon the foundation laid by others.
We sincerely wish the Vietnam Teng Ghee Athletic Association continued growth, prosperity, and success on its new journey.
Jia You! 🔥🐉