20/06/2026
GIẬT MÌNH vì một thế hệ CỢT NHẢ: từ BAO GIỜ SỰ Đ.ỘC ÁC LẠI ĐƯỢC CỔ VŨ NHƯ THẾ NÀY?
Tôi không nói đến hành động của gã thanh niên kia nữa, vì nó đã quá rõ ràng: TÀN NHẪN. MAN RỢ. MẤT HẾT TÍNH NGƯỜI. Một cú đá chết một sinh linh nhỏ bé chỉ trong tích tắc, chẳng vì lý do gì, vì ngứa chân!
Nhưng thứ thực sự khiến tôi lạnh sống lưng hôm nay, chính là hàng trăm, hàng nghìn bình luận bên dưới đồng tình. Hả hê. Thậm chí còn đùa cợt trên nỗi đau của một con chó nhỏ xấu số.
Người ta cười khẩy: "Chó chạy rông thì chết là đúng rồi."�Kẻ khác châm chọc: "Chắc nó muốn 'chơi' với anh kia theo cách hơi đặc biệt."�Số khác ví cú sút của gã và chú chó nhỏ đẹp như của Ronaldo. Và vô số những câu đùa vô duyên, cợt nhả khác được thả tim, được hưởng ứng nhiệt tình.
TÔI BUỒN CHO MỘT THẾ HỆ CỢT NHẢ BIẾN MỌI THỨ THÀNH TRÒ ĐÙA.
Các bạn có đang nhầm lẫn giữa việc "cố tỏ ra hài hước" và "cổ vũ cho cái ác" không?�
Đúng, chủ chó sai khi để chó chạy rông. Nhưng để chó chạy rông là một cái sai hành chính. Còn ĐÁ CHẾT MỘT CON CHÓ là một tội ác. Hai cái sai không thể triệt tiêu cho nhau, càng không thể lấy đó làm lý do để biện minh cho hành vi thú tính!
Con chó đó có thể đã không hề định cắn. Nó chỉ là một con chó nhỏ, lý do gì để nó tự dưng cắn người? có lẽ nó chỉ mừng rỡ chạy lại vẫy đuôi muốn chơi đùa. Và Cái giá của sự ngây thơ đó là một cái chết đau đớn, và sau đó là một rừng bình luận vỗ tay?
Tôi thực sự hy vọng, những kẻ CỢT NHẢ đó chỉ "cứng miệng" trên mạng, chỉ cợt nhả cho vui chứ ngoài đời chúng không dễ dàng ra tay hạ sát một sinh linh như thế.
Bởi vì khi một xã hội mà sự tàn ác được tung hô, thì con thú dữ đáng sợ nhất không chạy ngoài đường, mà nó đang ngồi sau bàn phím và gõ những thứ mà chúng cho rằng hài hước kia.
Mạng sống là mạng sống. Dù là 1 con chó hay con người thì đều đáng trân quý.
Đừng biến mạng xã hội thành đấu trường của sự vô cảm!