04/09/2026
Rasmus Højlund chia sẻ về khoảng thời gian thi đấu tại Manchester United:
“Tôi không nghĩ có điều gì đi sai hướng cả. Tôi đến một câu lạc bộ đang có sẵn huấn luyện viên. Đó là một năm khó khăn với rất nhiều chấn thương, nhưng chúng tôi đã giành FA Cup và tôi là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội.
Sau đó, chúng tôi trải qua một giai đoạn sóng gió và huấn luyện viên Rúben Amorim đến. Ông ấy là một huấn luyện viên xuất sắc nhưng có triết lý bóng đá hoàn toàn khác. Cả đội đã phải thích nghi và điều đó thật sự phức tạp. Tất cả chúng tôi đều trải qua khoảng thời gian khó khăn.
Mùa giải đầu tiên của tôi là một thành công, nhưng mùa giải thứ hai thì không được như vậy. Dù sao thì tôi cũng đã được tham dự trận chung kết Europa League. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, câu chuyện có lẽ đã khác. Bóng đá là như vậy, đôi khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng có lúc không thuận lợi. Tuy nhiên, tôi vô cùng hạnh phúc vì đã được cống hiến cho câu lạc bộ mà mình từng mơ ước từ khi còn là một đứa trẻ.”
Once A Red, Rasmus Højlund ❤