10/08/2026
Đây là một trong những “bài toán dễ chịu” nhất của Carrick: Andrey Santos hay Kobbie Mainoo. Tôi thực sự thích cả hai, và tôi không nghĩ rằng cần phải gắn nhãn ai giỏi hơn để người đó được đá chính. Nhưng những con số mùa 2025/26 cho thấy hai hồ sơ tiền vệ rất khác nhau.
Santos: 27 trận, 1.269 phút, 1 bàn, chuyền chính xác 91%, 22 pha tắc bóng, 10 cơ hội tạo ra, 14.4 đường chuyền tiến lên mỗi 90 phút.
Mainoo: 28 trận, 1.663 phút, 1 bàn, 2 kiến tạo, chuyền chính xác 91%, 21 pha tắc bóng, 21 cơ hội tạo ra, 13.5 đường chuyền tiến lên mỗi 90 phút.
Cả hai cũng đạt khoảng 68/100 trong hiệu suất 1v1.
Mainoo mang lại cho Carrick nhiều sự tham gia sáng tạo hơn và đã tạo ra hơn gấp đôi số cơ hội. Santos thì mang đến hoạt động phòng ngự nhiều hơn một chút và đưa bóng tiến lên thường xuyên hơn mỗi 90 phút.
Vậy ai đá chính?
Với tôi, Santos sẽ đá chính bên cạnh Tielemans, với Bruno phía trên họ. Không phải vì Mainoo không đủ giỏi. Hoàn toàn ngược lại. Tôi chỉ nghĩ rằng tính kỷ luật phòng ngự, sự an toàn trong chuyền bóng và khả năng đưa bóng tiến lên của Santos có thể mang lại cho hàng tiền vệ Carrick sự cân bằng mà đội cần ngay lúc này.
Nhưng Mainoo phải được tham gia nhiều. Trong một mùa giải hơn 50 trận, đây không nên là câu chuyện một người thay thế người kia. Carrick đang có hai tiền vệ trẻ với những điểm mạnh khác nhau. Câu hỏi thực sự là ông ấy sẽ khai thác tối đa cả hai như thế nào.
Bạn sẽ chọn ai để đá chính?