18/10/2024
W24 all in support nhà hổ báo rồi, nhưng HLE dừng chân ở tứ kết quá là không vui☹️
Ngày mai (19/10) là sinh nhật thần tiễn.
Ngày nào nữa mới lại thấy thần rừng của tớ cười chiến thắng (người ta đồn lần cuối của Peanut quài)
Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác này, khi tuyển thủ bạn yêu thích không thể bước tiếp dù cho họ đã đi qua một hành trình dài đến thế, khi bạn đã theo dõi họ suốt thời gian qua và biết rằng những con người ấy đã cố gắng đến mức nào - chính là cảm giác bất công vì nghĩ rằng họ xứng đáng có được chiến thắng.
Nhưng, it's just like a battle, only one side can win. Nếu tớ yêu thích HLE thế nào thì ở bên kia chiến tuyến, cũng có những người ủng hộ BLG. Cuối cùng, vẫn phải chấp nhận sự thật này, và hy vọng lần sau đội tuyển tớ thích sẽ đủ mạnh để trở thành kẻ thắng cuộc.
Gần đây, tớ đọc "outliers" của Malcolm Gladwell, somehow cứ nghĩ mãi về case study này. Liệu cách chơi của họ có chịu ảnh hưởng từ di sản văn hóa hay không? Nếu không thì tại sao champion các năm đều từ LCK và LPL, tại sao Peanut cứ ra World là struggle và chưa có cup? Nếu kỹ năng không phải vấn đề, thì còn những yếu tố nào khác chăng? Tớ thì không tin ngẫu nhiên.
Btw, các thiếu gia khiến tui sầu,
hai ngày nữa geng healing cho tui, tui nhắc mấy người đó!
P/s: Khum muốn lấy ảnh hôm nay vì mấy ảnh thua buồn lắm, chọn cái ảnh không đầu không đuôi này đi (với nhớ thầy Dandy, hết được ngắm thầy rùi)🥹