04/12/2024
Hoàng đế giá lâm
Ngày thi đấu cuối cùng của Rainbow Cup mùa đầu tiên đã cho tất cả người hâm mộ một bữa tiệc mãn nhãn qua từng cặp đấu, qua đó cũng đã đem đến một cái kết trọn vẹn cho giải đấu lần này.
Trận tranh huy chương đồng tưởng chừng là một trận đấu thủ tục nhưng nó lại đem đến một thế trận bùng nổ cả bàn thắng và cảm xúc. FC Việt Kết dưới sức ép của FC Tia Chớp Việt đã nhanh chóng để thua 4 bàn khiến nhiều người ngỡ rằng đây là trận đấu một chiều. Nhưng bầy voi chiến đã cho tất cả thấy rằng lí do tại sao họ lại lọt vào trong top 4 đội mạnh nhất. Bằng bản lĩnh, sự lì lợm và màn tỏa sáng của các cá nhân khi đội bóng cần, VIệt Kết đã kéo Tia Chớp Việt vào loạt luân lưu với tỉ số 4-4 không tưởng. Tại chấm pen may rủi, những chú voi chiến đã gúc ngã trước các tia chớp đỏ quá chính xác và lạnh lùng. Qua đó đem chiếc huy chương đồng của giải đấu cho FC Tia Chớp Việt.
Trận chiến cho ngôi vương cũng diễn ra với thế trận không tưởng. FC Bán Đảo Rùa có lẽ đã phải trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa giải. Một thế trận phòng thủ phản công mạnh mẽ của FC Lâm Hùng đã khiến những khẩu pháo hạng nặng của Bán Đảo Rùa gặp rất nhiều trở ngại. Bán Đảo Rùa vươn lên dẫn trước trong hiệp một nhưng nhanh chóng đầu hiệp hai FC Lâm Hùng đã gỡ hòa 1-1. Chung kết là trận đấu không được mắc bất kì sai lầm nào, nhưng vào những lúc Lâm Hùng đang hừng hực khí thế thì một sai lầm đáng tiếc đã đến và Bán Đảo Rùa đã tận dụng quá tốt sai lầm ấy. Đòn chí mạng ấy đã kết liễu Lâm Hùng và đem chiếc cúp vàng cho đại diện của Thanh Oai.
Đội bóng nào cũng hay và xuất sắc, nhưng ngôi vương chỉ có một và nó thuộc về một tập thể ổn định, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Một lần nữa xin chúc mừng vị hoàng đế của Rainbow Cup mùa một – FC Bán Đảo Rùa
Link Ảnh : https://drive.google.com/drive/folders/19L8fyz5giRQ7dtDiskzFmoL35O9WEEIf?usp=sharing