25/09/2026
Thành thật mà nói, nếu Michael Carrick muốn thay đổi Manchester United sau đợt nghỉ quốc tế này, ông ấy cần ngừng quá nặng tình với đội hình hiện tại.
Những con số ở trận Fulham đáng lẽ phải khiến tất cả mọi người phải xấu hổ.
Chúng ta bị đối thủ chạy nhiều hơn tới 6,5 km, trong khi United được cho là đang đứng cuối Premier League về tổng số lần bứt tốc và quãng đường chạy ở cường độ cao.
Và đây là lúc tôi nghĩ Carrick cần học hỏi từ Sir Alex Ferguson.
Ferguson chưa bao giờ quan tâm đến danh tiếng khi các tiêu chuẩn bị đi xuống. Nếu một cầu thủ kỳ cựu không đáp ứng được những gì đội bóng cần, anh ta hoàn toàn có thể mất vị trí.
Không quan trọng cầu thủ đó có bao nhiêu kinh nghiệm hay địa vị lớn đến đâu.
Đó là tư duy mà Carrick cần có lúc này.
Tôi không nói rằng mọi cầu thủ kỳ cựu đều lười biếng hay mọi vấn đề đều đến từ thể chất. Nhưng bạn không thể chứng kiến United gặp khó khăn trong việc pressing, theo kèm các cầu thủ chạy chỗ và chống phản công, rồi vẫn tiếp tục lựa chọn những con người tương tự và kỳ vọng kết quả sẽ khác đi.
Câu trả lời cũng không nhất thiết phải là một bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng.
Đôi khi bạn phải nhìn vào những cầu thủ đang có trong đội hình và tự hỏi:
Ai thực sự phù hợp với những gì chúng ta đang cố gắng xây dựng?
Hãy trao cơ hội cho những cầu thủ khao khát và máu lửa.
Hãy để những cái tên đã có vị thế trong đội tự chứng minh rằng họ xứng đáng được đá chính.
Đôi khi Carrick đã quá dễ dãi, và Manchester United không thể để tình cảm chi phối khi chúng ta đang đứng thứ 12.
Nếu tiêu chuẩn không đủ cao, hãy thay đổi những cầu thủ.
Đó là điều Ferguson hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Khi đợt nghỉ quốc tế kết thúc, Carrick có nên đưa ra những quyết định lựa chọn đội hình thật mạnh tay không?