03/09/2026
kỳ chuyển nhượng đã khép lại
Đánh giá của tôi: ~3/10. Một trong những kỳ chuyển nhượng tệ nhất mà tôi nhớ trong thời gian dài. Với bối cảnh hiện tại, tôi không thể chấm cao hơn. Trong lúc vụ Ederson kéo dài lê thê, tôi đã nhận ra mọi thứ đang trở nên tệ, nhưng vẫn cố chờ đến khi cửa sổ đóng lại. Cuối cùng, nó còn tệ hơn cả dự đoán của tôi. Điểm tích cực duy nhất là chúng ta có ba tiền vệ mới cho đội một. Đó là sự nâng cấp so với mùa trước (dù Case đã rời đi và Ugarte sẽ không thi đấu trong một thời gian).
Nhưng mọi thứ khác (và có rất nhiều) đều tệ. Theo tôi, cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng của ban lãnh đạo CLB cực kỳ ngây thơ. Họ sống trong một thế giới riêng, tin rằng mọi cầu thủ hàng đầu đều muốn “chết vì United”, giá chỉ bằng một nửa và sẵn sàng nhận lương thấp.
INEOS không hề biết mùa giải đang chờ đợi chúng ta như thế nào. Hoặc họ cố tình gieo vào CLB một tư duy tầm trung, nơi việc giành vé châu Âu một cách may mắn cuối mùa đã được coi là thành công. Họ hoàn toàn không làm gì để giúp Carrick dễ dàng hơn mùa này. Họ biến Manchester United và người hâm mộ thành những người ám ảnh bởi tiền bạc và lợi nhuận. Nhiều fan đã công khai nói rằng chỉ cần chiến đấu cho suất dự Champions League là chấp nhận được (trong khi sau đó chính họ sẽ hô “Carrick out” khi thấy đội không cạnh tranh nổi).
INEOS chỉ làm những thương vụ dễ với các CLB mà họ đã có quan hệ. Ngay cả vậy, họ cũng mất hàng tháng chỉ để trả đúng giá mà CLB đó yêu cầu. Đã là năm 2026, và chúng ta vẫn có những cầu thủ như Maguire, Shaw và Dalot đá chính. CLB không làm gì để giải quyết tình hình của Rashford, dù anh ta tin rằng mình chỉ nên chơi cho một “CLB hàng đầu châu Âu”. Zirkzee đã muốn rời United mùa thứ ba liên tiếp, nhưng vẫn mắc kẹt, nhất là khi có tin rằng mùa hè tới công việc sẽ “tập trung vào hàng thủ”. Ban huấn luyện không thay đổi, ngoài Holland thì không có HLV nào giàu kinh nghiệm. Đến khi tiền mùa giải bắt đầu, chúng ta mới ký được 1 cầu thủ, và chỉ 2 cầu thủ mới sẵn sàng cho trận mở màn. Một lần nữa, CLB không chuẩn bị cho mùa giải mới. Các thương vụ cho mượn và bán cầu thủ học viện cũng đặt ra nhiều câu hỏi.
Tôi tin rằng ở bất kỳ CLB lớn nào, những người chịu trách nhiệm cho một kỳ chuyển nhượng như thế này đã bị sa thải. Khoảng cách giữa United và các CLB hàng đầu đang ngày càng lớn ở mọi khía cạnh. Ngay cả những đội như Ipswich và Hull cũng trông có sự chuẩn bị và tham vọng. Theo tôi, INEOS đơn giản là không hiểu đây là loại CLB nào. Từ khi họ đến, họ hành xử như những kẻ nghiệp dư. Ít nhất đó là ấn tượng họ tạo ra, vì hành động của họ giống như quản lý một nhà máy hoặc cùng lắm… một đội đua xe đạp.
Carrick gần như không thể đạt được gì mùa này. Tôi thấy tiếc cho ông ấy, nhưng ông ấy không ở vị trí để phàn nàn (đúng như INEOS muốn). Sau khi kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 3, bước tiếp theo lẽ ra phải là cố gắng giành vị trí thứ 2, nhất là khi nhiều đối thủ lớn đang tái thiết. Nhưng đội hình của chúng ta không cải thiện — thậm chí còn nhiều rủi ro hơn. Tôi thậm chí không muốn nghĩ về vị trí hậu vệ trái.
Fan của Wilcox có thể nói gì thì nói, nhưng tôi tin chắc công việc đã được làm rất tệ, xét toàn bộ bối cảnh. Có rất nhiều ví dụ xung quanh để chúng ta học hỏi, vậy mà vẫn tiếp tục đi vào vòng luẩn quẩn. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi những fan bình thường lại vui vẻ khi các ông chủ tỷ phú của họ chẳng hề quan tâm đến CLB này.