15/04/2024
NÓNG: CHÂN DUNG NHÓM THỦ PHẠM CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VỤ VIỆC XẢY RA TRÊN SÂN CƯỜNG QUỐC VÀO NGÀY 14/4/2024!!!
Vụ việc cụ thể là chiến thắng áp đảo với tỉ số 9-4 của FC A7 K49 LQĐ Hà Đông trước FC A6 K33 Quang Trung. Theo tin juan được confirm từ các khán giả nhí đến sân, cả hai đội đã cống hiến một lối đá đôi công máu lửa chẳng khác nào MU gặp Chelsea. Song với khả năng tì đè và tranh chấp vượt trội hơn đối phương cùng với những tình huống rê dắt ổn định bất thường đến từ Nam Thành Nguyễn, các đối tượng bên phía A7 đã nhanh chóng có được 3 bàn thắng sớm để định đoạt trận đấu. Đối tượng đầu tiên gây án chọc thủng mành lưới đối phương lại tiếp tục là Trung Trần - 20 tuổi thường trú tại Vạn Phúc với lần tái phạm thứ 3 liên tiếp sau 3 trận đấu. Theo sau đó lần lượt là Anh Hoàng Sẹo - 20 tuổi, nhà ở Bắc Lãm và Nam Sứt 20 tuổi đến từ đáy xã hội mà đi lên. Vẫn còn run sợ mặc dù đã ghi được 3 bàn, các đối tượng A7 run rẩy mà đẩy hai chủ lực Đắc Đạt và Minh Lê (tức là tôi) vào sân với kì vọng kết thúc trận đấu và chúng đã thành công. Tôi không biết nữa, tôi thấy tôi đá khá là hay đấy với hàng loạt những pha xử lí mẫu mực, một kiến tạo cho Đắc Đạt và một bàn thắng mà tôi xin phép được không miêu tả lại vì không đủ vốn mỹ từ.
Khi tỉ số đã là 5-0, tưởng chừng như mọi thứ đã an bài. Song ngay khi LKM vừa được thay ra khỏi sân cũng như hung tin GEN G đã lội ngược dòng trước T1 để vô địch được báo tới, đôi chân và não của các T1 con thuộc A7 FC dường như cũng tê liệt theo, cộng với việc đội đối phương đã lên tinh thần và đá những giây phút vô cùng hay thì tỉ số thực sự đã được rút ngắn xuống còn 5-4. Tôi nói thật, cái plot to nhất, bất ngờ nhất, căng thẳng nhất mà Pơ có thể kể trong suốt 27 vid tiktok mà tối qua tôi vừa cày đến 1h sáng cũng chỉ có thể đến thế này là cùng. Và rồi cuối cùng vị cứu tinh cũng xuất hiện, GEN G đã vô địch LCK lần thứ 4 liên tiếp và các bạn biết cái gì cũng vừa có lần thứ 4 liên tiếp không? Vâng đó là số trận đấu ghi bàn của Kèn Cương, anh xuất hiện và ghi bàn bằng một cách nào đó, tái lập khoảng cách an toàn cho đội bóng. Có thể coi anh và bàn thắng như Ninh và Dương vậy, không thể tách rời. Kể từ giờ phút ấy, cả đội đã có một thế trận dễ dàng hơn và có thêm 3 bàn thắng của 3 bạn nào đó tôi không nhớ rõ, kết thúc một vụ drama suýt thì đã đi theo một chiều hướng khác trên sân Cường Quốc với tỉ số chung cuộc 9-4.
Để tóm tắt cho những ai lười đọc, tôi xin tuyên bố đội đá rất hay và MVP thuộc về không ai khác ngoài Minh Lê. Xin cảm ơn.
--------------------------
Đội bóng luôn sẵn sàng nhận đối đá chủ nhật, ai có nhu cầu liên hệ vui lòng ib page. Xin cảm ơn mọi người.